Kết quả 21 đến 30 của 43
-
24-08-2010, 12:13 PM #21
À. Anh nhớ chú rồi, lúc trước anh có xuống Biên Hòa thăm và tài trợ cho nhà thương chợ quán. Anh có lên thăm và an ủi chú hoangcongtu này. Chú ở mãi tận lầu 5, lúc đó, chú ngồi một mình trong phòng lảm nhảm tiếng lai lai bắc thì phải? chơi với mấy chiếc OTO đồ... mủ dành cho trẻ em do anh tài trợ cho những bệnh nhân bị bệnh hoang tưởng và thiển não. và nhân tiện anh cũng có mua "tài trợ cho chú 2 bộ cờ tướng bằng mủ hết 3 chai (coca cola) để lâu lâu chú ngứa răng đem mấy con cờ ra... cắn.
Thôi anh dông đây, anh sợ chú cắn lây bệnh thì khổ!Lần sửa cuối bởi PhuongNamkydao, ngày 24-08-2010 lúc 12:17 PM.
-
24-08-2010, 12:17 PM #22
cái thằng phuongnam này giong lời đúng là hkk hơi khùng khùng ...
-
24-08-2010, 12:32 PM #23
Cảm ơn Xiangqi_newbie đã có những hình ảnh sống động và bình luận dí dỏm. Giải KHQ thật tuyệt vời quá đi! Nhưng hình như bạn Xiangqi_newbie không lên ảnh để Themgaidep biết chân dung nhỉ. Mà cũng không thấy tay LDTK lên hình nữa chứ... BTC lặn kỹ quá nhé.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
24-08-2010, 01:02 PM #24
-
24-08-2010, 01:21 PM #25
Và đây, Quốc tế Đại sư Trần Chánh Tâm (người ngồi quay lưng trong hình), phó trưởng ban tổ chức giải kiêm tổ trưởng tổ trọng tài kiêm phó nháy trong thời gian diễn ra các trận đấu (vì hầu hết các phóng viên chiến trường đều tham dự thi đấu). Mình cũng kg dám chụp hình bro Tâm vì sợ anh em hiểu lầm là o bế Ban Tổ Chức nhằm được ưu ái riêng
Giải KHQ lần này thầy Tâm có 03 hay 04 đệ tử tham dự, và đều đạt thành tích rất tốt. Đặc biệt sau trận hoà rất đáng tiếc của em Yến với anh Tiến Hóc Môn trong một thế trận vẫn còn cơ hội dành chiến thắng và nhiều khả năng dành được một trong 02 hạng đầu (Xe Mã Tốt vs Xe Mã), thầy Tâm đã nghiêm khắc chỉ ra sai sót của Yến... và hậu quả là Yến sẽ phải nhận một giáo trình đào tạo nặng gấp đôi bình thường trong 02 tháng tớiLần sửa cuối bởi xiangqi_newbie, ngày 24-08-2010 lúc 01:24 PM.
i sail alone! see the world on my own...
-
24-08-2010, 05:26 PM #26
Ván 7 này này Hoàng Yến còn thời gian thêm 5,10 phút thì đã đoạt cúp rồi, do hết giờ nên phải chịu hòa ,uổng thật. Thầy Tâm cho yến ghi lại biên bản ván này và post lên nhé. Hình ảnh rất đông AEC vào xem ván này khá đông sẽ do dảk-Blue đưa lện sau.
P/s : ván giữa Tiến HM và Trần Anh Duy thì bạn Phạm Nam sửa lại chút xíu nhé ; Đây là ván đầu tiên Trần Anh Duy tiên bại vớu Tiến HM ( Tiến đi hậu ) .Thanks!
-
24-08-2010, 07:14 PM #27
Sao không thấy thằng em trai mình đánh giải này nhỉ(Lamtinh20)?
-
24-08-2010, 07:27 PM #28
-
24-08-2010, 07:41 PM #29
Tiếc quá, em ở Hà Nội nên ko tham gia được giải này. Phải nói là hội trường thi đấu đẹp, sạch và hiện đại quá. Hôm trước có vào Sài Gòn, do công việc gấp quá nên ko đến KHQ được, rất hâm mộ và quý bác Thực và Tâm, anh Banghuu,CXQ... Hy vong 1 ngày nào đó được chụp hình 1 vài tấm hình với mọi người.
-
25-08-2010, 12:33 AM #30
Anh em KHQ có thắc mắc về các ván đấu của mình thì ghi lại nha, CN tới offline phân tích luôn.
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
Giải KHQ lần 1 -- Tường thuật, hình ảnh và biên bản
Đánh dấu