Ngoài lề tí. Mấy bác có thấy ông Tây nào bán vé số ở VN chưa? Sự thật đấy. Ông ấy ở khu vực Cổng Xanh Nhà Đỏ quê vợ tôi. Một ông tây mắt xanh mũi lõ hằng ngày đạp xe đi bán vé số. Tuổi chắc cũng ngoài 60 như bác Lâm. Nghe nói ông này ở lại đây sau chiến tranh, lấy vợ sinh con nhưng tuổi già cô độc không ai nuôi phải đạp xe đi bán vé số. Tôi có tiếp xúc với ông ta vài lần nhưng lão rất kiệm lời nên cũng không biết lão người nước nào, dân địa phương thì kêu ổng bằng "ông Tây vé số". Hôm nào chụp vài bô ảnh post lên biết đâu được đưa vào chuyện lạ VN .