Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
Bác nói đúng quá ,ngày trước em có thói quen rất ngán chơi cờ với những người đi tiên mà ho. cứ dí tốt,lên tượng ,hay nhẩy mã thấy là ngao ngán rồi .Mình nhào vào công ngay thì không lủng ,mà cứ riu riu thi đấu nội lực thì ván cờ tẻ ngắt ,kéo tới kéo lui ,đổi quân dần dần ,chả có gì thú vị .Nhưng sau nghiên cứu vào sâu rồi mới thấy trong chỗ tẻ nhạt có cái cực kì lí thú .cái đẹp của cờ thì bất tận .có cái đẹp của đòn phối hợp sát thủ lại có cái đẹp của thế trận liên hoàn tỉ mỉ khít khao nước tạt vào không lọt .Bài của em post là còn ngắn đó bác ơi .Nếu có dịp bác đọc văn học cổ điển Nga như Dostoievski hay Tolstoy còn chán khiếp cứ rề rà lòng vòng mà không đi vào điểm chính ,nhưng mà khi ( chịu ) rồi thì thiệt là ..dứt không ra
Đánh những ván cờ tỉ mẩn, chau chuốt, thi đấu nội lực, nương thế lựa đúng thời cơ ra đòn. Hoặc ngồi vắt vẻo trên ghế tựa xem sách xem truyện đó là thú vui ai mà không thích, nhưng xem bài trên mạng mà dài quá thì khác gì leo lên đỉnh Fasifan !.