Tối qua oánh xong mấy thằng lại đi ăn uống hát hò (Mình đã không thích hát vì hát hay mà cứ rủ đi cơ...) Em Hiệp gà cứ rủ rỉ tai 007 tui: "Giải này em đen quá anh ạ!" Thôi thì viết 1 bài trên đây về "chặng đường" của em ý cho mọi người biết tý... hehe
Mà công nhận cũng bất ngờ thật, em Hiệp gà trước giải ít nhiều cũng được nhận định là có khả năng tranh chấp huy chương. Ván 1 gặp "thiên hạ đệ nhất zỉ rách" Minh cận ( Nói rõ thêm là em Hiệp gà ngại lối đánh này của pác Minh lắm). Oánh nhau được mấy đao thì bị pác Minh phi ngựa từ nhà lên chém hộc máu chết. Sau khi được đầu thai sống lại thế éo nào lại phải lên vùng "Hơ-Mông" xa xôi gặp thèng cai ngục Thành non_ Thành jumông ju miếc gì đấy. Ở sới Trung Tự thì Nổ phải biết: "Chú vào đây anh cho chú 3 xiên" Keke thế nào vào giường - tốc cả váy của em ý lên ( ăn sĩ ấy mà) mà cũng đếch làm gì được. Nghĩ mà bất lực cho cho đứa em quá! Ván 3 gặp 007 tui - Sau khi bi tui đập cho mấy Búa vào đầu. Thôi thì "người cùng cảnh ngộ" biết hoàn cảnh đáng thương của ku- tha cho chú lần này vậy... Mà không phải 007 tui nói phét đâu. Bằng chứng là " Ván 4 gặp em Chí nhà ta - tưởng kinh thiên động địa xảy ra" Ai ngờ bờ lô ba loa thế nào mà 15 move đã dính "sát cục" rồi ( bị tui đập chấn thương sọ não nên mất sức đấy)
Mà cũng nói thêm giải này đến hiện tại 007 tui đánh cũng chán thật ( trước giải được bầu chọn là Ẩn số đấy...) Đánh 3 trận đầu mà chẳng thấy điểm nó đi đâu hết ý. Gặp em Thịnh ichigâu ván thứ 4. Mịa! Mới ngồi vào bàn thế éo nào em nó đã liếc mắt đưa tình đầy sát khí rằng: " Ae ta độ thêm 50/ván này, chơi không? đằng nào 2 ae đều chẳng zê rô cả" Được, chơi thì chơi, đã thế anh cho chú biết!
Nói thật 007 tui đi tiên mà oánh quá cung pháo thì "bốc mùi " phải biết ( Trên CXQ nick Hiepsy_007 21xx đó- hehe). Em Thịnh nhà ta ( Cũng giải 6 Hiệu úy bôi 2012 cơ đấy) về tàn cục mọi người nghe nhé: Mất ngựa phải đi bộ này, quân lính tốt hỉn thì bi tui cho vào nồi Lẩu hết! - trong khi 007 tui: Xe - Ngựa phương tiện cực kỳ thoải mái, tốt bạt ngàn mây xanh, súng ống thì cũng giắt đầy mình ra. Kết quả ai cũng đoán được, tui xông thẳng vào hang ổ nóa bắn bòm 1 cái " Nát Người Ra". Đáng kiếp, ai bảo " Vẫn Đỡ " cơ, kekeke!!
Thôi, lời cuối thay mặt clb thanks pác Trung " cá rán " đã rất nhiệt tình vs ae trong 2 hôm vừa qua.
Chúc giải được thành công tốt đẹp!