Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Có Bao Giờ!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Có Bao Giờ!!!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    183
    Post Thanks / Like

    Mặc định Có Bao Giờ!!!

    Có Bao Giờ?!
    Có bao giờ... một mình em bật khóc?
    Buồn thẩn thờ ... nhung nhớ một tình yêu!
    Có bao giờ trong những lúc cô liêu,
    Em chợt thấy trái tim mình thổn thức.

    Giữa thế giới hư vô và hiện thực,
    Có bao giờ ... em chợt nghĩ về anh?!
    Rồi một ngày, trong nỗi nhớ rất mong manh..
    Em khao khát được gần anh da diết!

    Có bao giờ ... và, có bao giờ em biết.??!
    Anh yêu em như thế nào đâu??
    Sự xa cách, làm ta phải mất nhau.
    Anh đâu muốn mình chia tay như thế!

    Em nông nỗi, vội trông về phương khác,
    Anh vụn về, chẳng giữ được tình em.
    Ngày chia tay ... anh không thể nào quên,
    Khi anh vẫn còn yêu em tha thiết.
    Có bao giờ ... và có bao giờ em biết???
    Anh có bao giờ thôi yêu em đâu!

    Có bao giờ trong những đêm thâu,
    Ôm nỗi nhớ, em gọi thầm anh khe khẽ!
    Rồi nước mắt chợt rơi rất nhẹ,
    Em nhận ra rằng ... mình ... đã mất nhau!!

    Forever love!

    phituongcuoc.
    TP. Hồ Chí Minh – 10/2006
    Lần sửa cuối bởi phituongcuoc, ngày 01-09-2010 lúc 01:06 AM.
    ....
    Bao giờ trời lại Thu sang
    Mượn Thu một chút nắng vàng tương tư.
    phituongcuoc.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    74
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh phituongcuoc tài hoa quá nhỉ. Đánh cờ rất giỏi , rất ư đẹp trai, Làm thơ hơi bị hay...
    Mình mà con gái chắc "chết" vì anh mất phituongcuoc ơi!!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hoàng Lâm phải rất xót xa khi làm bài thơ này ,cái còn lại chỉ là khối sầu ,yêu nhau khổ thật !

    Endless Love
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có bao giờ em biết anh đã tự hiến dâng
    Tình yêu chân thành và trong sáng nhất
    Để cho em được hạnh phúc
    Có bao giờ....ta lại thuộc về nhau ??
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Lâm người mẫu ơi hôm nào rảnh pot mấy cái ảnh hum đó lên đây cho em copy về nhé hihi. Ngồi với anh Lâm và Huynh thật là sảng khoái,vui quá. Mong sớm vô đó để anh Lâm dẫn đi thăm quan Sài Gòn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    183
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Anh Lâm người mẫu ơi hôm nào rảnh pot mấy cái ảnh hum đó lên đây cho em copy về nhé hihi. Ngồi với anh Lâm và Huynh thật là sảng khoái,vui quá. Mong sớm vô đó để anh Lâm dẫn đi thăm quan Sài Gòn.
    Mấy hôm nay lu bu quá nên không có lên tlkd. Sắp có bài viết về chuyến đi Hải Phòng vừa rồi, khi nào xong anh sẽ post hình lên luôn. Chuyến đi vừa rồi vui thật, khi nào có dịp vào Sài Gòn thì nhớ hú anh nha hehehe... Như 6789 đã nói "một ngày là bạn thì mãi mãi là bạn" ok Vào Sài Gòn, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí. Nhưng... cái khác phải tính phí đó nha hahahaha.....
    Lúc nảy mới đọc "Tam Quốc Chế" của chú. Sảng khoái thật, sém tí thì cười đến bể cả bụng Cố gắng phát huy thêm nhé, để anh em có được những tràn cười sảng khoái. Hẹn gặp nhachoa và 6789 vào một ngày gần nhất.
    ....
    Bao giờ trời lại Thu sang
    Mượn Thu một chút nắng vàng tương tư.
    phituongcuoc.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm ơn anh Lâm đã có lời động viên khích kệ. Hy vọng em xin phép được vợ để vào SG chơi 1 chuyến.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Có Bao Giờ!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68