Kết quả 41 đến 50 của 152
-
04-09-2010, 07:46 PM #41
Dương Văn Long ( Long cận ) óanh hay quá kỳ nghệ thăng tiến chóng mặt so với vài năm trước giờ đã ko còn nhận ra . Hôm nay em Ngọc TB sau những quả quăng lựu đạn nay lại khiến cho Yên Hòa hú hồn
!
-
04-09-2010, 07:51 PM #42
-
04-09-2010, 08:28 PM #43
-
04-09-2010, 08:30 PM #44
Chuc mung Ky Huu 1!
-
04-09-2010, 08:43 PM #45
Ván của Lại Việt Trường - Lê Mạnh Hiệp theo thiển ý của tôi có 2 vấn đề cần xem xét lại (với a Hiệp):
- Một là, anh Hiệp chọn cuộc Phản cung mã (vốn cũng là sở trường của Trường) nhưng lại chọn biến chuyển Đơn đề mã (chậm lên mã 8 để đối phương tiến xe đè trước), thành ra trung lộ có phần lỏng lẻo, đối phương dễ bề công sát hơn.
- Hai là, nước thứ 9 đi P2-1 có vẻ cũng là một biến không mạnh bằng P2-3 (nếu bên đỏ tiến xe đuổi thì thoái về chân tượng đứng, vẫn sẵn sàng tiến tốt 3 đấu với tốt 7 của đối phương), dường như thỏa đáng hơn...
Các nước về sau là khi cục diện đã đưa vào hình thế có lợi cho bên Tiên nên hậu thua cũng là chuyện không lạ (nhất là khi đối thủ là một đại cao thủ có tài công sát, luôn có thể tận dụng triệt để dù chỉ là một khe hở nhỏ nhất của đối thủ như Trường).
Vài dòng nhận xét tức thời khi mới xem ván cờ, mong các kỳ hữu góp ý để mở rộng tầm mắt!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 04-09-2010 lúc 08:56 PM.
-
04-09-2010, 08:49 PM #46
Một số hình ảnh trận chung kết lượt đi hôm nay.

Hai đội bước vào chung kết lượt đi

Trận tranh 3-4 lựot đi

Rất đông khán giả đến theo dõi

Lão danh thủ Nguyễn Tấn Thọ cũng đến cổ vũ cho giải.
Quả là Một buổi chiều với rất nhiều cảm xúc đối với kỳ thủ thi đấu và khán giả cổ vũ:"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
04-09-2010, 08:51 PM #47
-
04-09-2010, 09:10 PM #48
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của anh Bình về ván của Hiệp.
Thực ra Hiệp chơi trận này cũng nhuyễn nên mới đem ra áp dụng. Cái yếu của ván này là chỗ lúc cần phải chơi "căng chân" lên một chút thì lại thụ động chùng xuống nên bị đè chết nhanh. Nước 12.X8-7 để đối phương tiến mã đuổi xe vào lộ xấu thành thử khó đỡ quá. Nhẽ ra nên tiếp tục 12.X4.6 đối công.
Sau đó thì lép rồi nên cũng khó đỡ.
-
04-09-2010, 09:14 PM #49
Một chút cổ động vui cho giải, nếu có gì không vừa lòng mong các bạn bỏ quá cho:
Ngày hôm nay BTC đã tiến hành sửa soạn văn bản để xác nhận các đội về nhất và về nhì giải cúp đồng đội TLKĐ lần thứ hai. Dù Quang Trung đã thua với kết quả 3-5 lượt đi, nhưng với lợi thế đi tiên lượt về, Themgaidep vẫn tin tưởng vào thắng lợi của lượt về đủ để thắng chung cuộc. Sau đây là hình ảnh con dấu xác nhận vào bằng khen của hai đội:

BTC đã đóng dấu sẵn vào bằng khen cho nhà vô địch giải đấu

Yên Hòa đánh ngậm ngùi về nhì dù đã có lợi thế ở lượt đi

Tinh thần của giải đấu
Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 04-09-2010 lúc 09:56 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
04-09-2010, 09:15 PM #50
Ở bàn 4. Lưu gù đi X8.8 rồi bình 2 là biến mới quá nhưng có vẻ yếu nên bị đè toàn bộ.
DV Long chơi ngày càng hay. Bàn này là bàn rất quan trọng với QT nên cần phải chơi dốc hết sức và trường kỳ ở bàn này.
Chung Kết TLKD: Hào Đình 2010 ???











Đánh dấu