Kết quả 11 đến 20 của 158
-
04-09-2010, 09:28 AM #11
Giờ G đã điểm,Nhachoa xin được tường thuật trực tiếp diễn biến của giải. kekeke
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 09:39 AM #12
Các tướng đã rút đao nhảy ngựa ,hào khí ngút trời. Nhachoa xin thông báo kết quả :
Bàn Số 8 Nghĩa Spacy đã kích hỏng tướng Trần Ngọc Hợp sau hơn 10 hiệp giao tranh.Xin anh em một tràng pháo tay cho vị tướng đầu tiên giành tahwngs llowij.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 09:40 AM #13
Vâng tiếp theo là hiệp sĩ nồi cơm Quân đầu sắt đã trảm tướng Lê Văn Thành khi ly trà đá chưa kịp nguội
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 09:49 AM #14
Hạt giống số 1 của giải Nguyễn Văn Thành đã trúng thương của Đăng Văn Toàn tiểu tướng. Kết quả làm xôn xao dư luận
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 09:51 AM #15
Vương Văn Long kaka vượt qua Trần Ngọc Hợp ngay sau đó. Người buồn kẻ vui
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 10:04 AM #16
X Quang tại bàn 13 đã vượt qua đối thủ Vũ Thái Hòa.Được thể chém gió
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 10:05 AM #17
Đồng chí Lại Văn Sâm đã cướp mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông mang tên Hoàng Văn Thịnh. Vâng xin cảm ơn
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 10:12 AM #18
Bùi Xuân Trọng đại tướng giành thắng lợi vang dội trước Huy xì mo .Được thể to mồm hahaha
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 10:17 AM #19
Lão tướng Đài "tàu" đã rụng ngựa do dẫm phải Đinh của đại ca Tuấn Anh.Hiện thời đang được các bác sĩ chăm sóc
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-09-2010, 10:19 AM #20
Ca sỹ Dương "Triệu" Vũ đã giã từ sân khấu trước lực sỹ Quản Tiến Anh-một tay đua xe chuyên nghiệp đã lạng lách qua rất nhiều cao thủ
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Tưng bừng giải cờ Úp Đất Cảng 2010 hot hot hot !!!
Đánh dấu