Kết quả 151 đến 158 của 158
-
08-09-2010, 08:36 PM #151
Cờ tướng HP nếu được quan tâm từ Sở VHTT& DL cũng không đến nỗi nào,mỗi lần đi đánh giải quả là 1 vấn đề "to tát"..vđv đi thi đấu bất cứ giải nào toàn tự bỏ tiền túi,người đam mê chơi cờ có phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế đâu..ví dụ như HN chơi rất chuyên nghiệp và bài bản do được đào tạo và đầu tư,lớp trẻ sắp tới của họ là Phí Mạnh Cường,Đặng Trang..vv...nói chung hầu như các Tỉnh,Thành của VN đều có chút "để mắt" tới cờ tướng.HP là thành phố lớn,sức cờ chẳng kém các bạn là mấy nhưng...thật thất vọng,cứ có 1 nhân tài thì phải đi làm "lính đánh thuê" vì kì thủ đam mê,có tài năng nhưng lại không có đất diễn tại chính quê hương mình,không có 1 chút quan tâm gì.Đầu quân cho nơi khác là chuyện thường tình thôi!!HP hiện đang tụt hậu khá xa so với HN,QN..cứ đà này sẽ còn kém nữa ở Miền Bắc chứ chưa nói đến VN..Đây là thực trạng đáng buồn(SOS) cần phải nhìn thẳng vào sự thật.
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 13-10-2010 lúc 09:58 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
08-09-2010, 08:49 PM #152
sới cờ HP thì e tự hào rằng nhất VN về thoáng mát,rộng rãi,chém gió cứ gọi là thoải mái..dân cờ tướng HP đúng chất giang hồ như phim chưởng..hehehe!! ngày nào cũng cười đùa vui vẻ nơi xả xì trét đúng nghĩa và lành mạnh..nhiều cao thủ tỉnh bạn về giao lưu khen nức nở,thèm thuồng không khí ở đây..người HP nổi tiếng hiếu khách và nghĩa khí...nhưng nói chuyện (tranh luận) bất cứ 1 việc gì thì như sắp óanh nhau đến nơi,thật ra ai hiểu hết mới biết là quá vui,không hề có Vấn Đề ...điều này em hoàn toàn tự hào!! HP chúng em yêu nét văn hóa bỗ bã đặc trưng đó..hihi..thế mới là Hải Phòng chứ.Bác nào có bạn ở HP và từng tới chơi xin cho chúng em biết nhận xét của các bác nhé.
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 08-09-2010 lúc 10:34 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
08-09-2010, 09:06 PM #153
Nếu đặt ra tiêu chí vui,giải trí thì tổ chức mấy giải cờ úp như thế này sẽ rất hay;môn cờ úp này nếu o đánh độ thì vui ra phết;gần nhà mình có 2 ông ngoài 50 hết rồi,1 ông là bộ đội nghỉ hưu,ông kia thương binh cụt 1 chân,phải đi chân giả (vẫn lao động bằng chân tay để nuôi sống gia đình) ngày nào 2 ông này cũng đánh cờ úp với nhau vì cờ ngủa thì ông thương binh thấp hơn hẳn;ngồi xem 2 ông này đánh mà o nhịn được cười,ông thương binh nói "mày đi con đó đi tao đánh cho má mày nhìn o ra đó con",ông kia lại nói "từ sáng đến giờ mấy ván rồi?đánh ngu như cầy ấy",ông thương binh : hòa,hô hô hé hé. rồi cả 2 ông cười,cứ như thế ngày nào cũng vậy;nhiều hôm đang ở trong nhà nghe tiếng cứ như có đánh nhau thật,nhưng xem thì thấy họ chơi thoải mái thật
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
09-09-2010, 10:26 AM #154
Chiều nay phóng viên Nhachoa sẽ cùng liên đoàn cờ tướng Hải Phòng đến thăm và làm việc tại Thủ Đô Hà Nội. Có ai là người quen của nhachoa mà hãy bớt chút thời gian gặp gỡ bắt tay cái nhể hehe. Số nhachoa la 0904 211181
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
22-09-2010, 11:43 AM #155
-
22-09-2010, 01:04 PM #156
-
22-09-2010, 03:32 PM #157
Anh em nào bit cách upload bàn cờ úp lên như cờ ngửa để mọi người yêu thích ( trong đó có tôi) món này nghiên cứu với thì tốt quá. Bây giờ đi đánh cờ úp toàn phải dò dẫm nước ko bit cao thủ đánh như thế nào. Thanks bro nào up được lên vạn vạn lần.....
-
26-09-2010, 01:25 AM #158
6789 quay mat lai xem nao`
^^
Tưng bừng giải cờ Úp Đất Cảng 2010 hot hot hot !!!
Đánh dấu