Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Sấm Trạng Trình ! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 32

Chủ đề: Sấm Trạng Trình !

  1. #21
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he đang rửa tai chờ bác Lâm ban kim khẩu @@
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #22
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Ông Gió Nghệ thuật đó đòi hỏi sự khoái cảm tuyệt đối cho cả hai người .Phần ông thì có nội công HGLPS đã xong nhưng còn người bạn tình ? Ít nhất ông phải biết ,Hơi thở của rồng , nghi tả nghi hữu ,tá lực đả lực ,gặp chim gõ kiến ,ba ba vuợt sóng .Tôn tử đã dạy (không phải bác tontu nhà mình hihi) Bách chiến bách thắng chưa phải tướng giỏi , không đánh mà thắng mới là đệ nhất Sao lại có lời dạy này ? Vì chiến tranh là việc lâu dài phải dành sức cho trận kế .Địch vốn dĩ tiên thiên vô cùng mạnh mẽ khả năng phục hồi sau trận chiến vô cùng mau lẹ ,sau một trận tuy có cái thắng tạm thời nhưng bác không còn lực để có trận chiến thứ hai tất sẽ bị địch lấy đầu dễ dàng
    Yêu đương mà như đi đánh giặc !!

    hihi... nói chứ hồi đó cũng có đọc, sách Đạo gia, và có làm thử. Phức tạp quá !! Đang phê mà nào là nhìn mắt, nhìn môi, nghe âm thanh, v.v ... tui chịu thua !!
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào mấy bác

    Hôm nay về sớm, cơm xong chạy vào đây chơi tí xíu .

    Bác D: Đang tính hỏi bác Lâm sao không thấy bác D dễ thương vào đây chơi thì gặp bác trong này rồi . Bác D khỏe không? Mấy hôm nay không thấy giáng.

    Úi chà! Thấy bác Lâm trổ tài Kama thôi thì mình để bác ấy hướng dẫn cho quý anh em phần kinh nghiệm và kỹ thuật. Còn tui chỉ lo ở khâu chuẩn bị tắc chiến mà thôi...hihi.

    Nói như vậy thì thể nào cũng phải nghĩ tới việc làm sao tăng cường sự cương cứng và giữ cho an toàn. Một trong những cách mà đại đa số các quý ông thường dùng là Viagra. Cái tên nghe sao quá quen thuộc phải không ạ. Tuy là nhiều người biết dùng Viagra, nhưng không phải ai cũng biết dùng sao cho an toàn. Cái này mới là điều tối quan trọng.

    Viagra (Sildenafil citrate) là một loại thuốc giúp cho dương vật được cương cứng bằng cách dồn máu ở tim xuống dưới dương vật để làm nở các mạch máu ở dương vật, giúp cho dương vật được cương cứng, dùng để trị cho những người bất lực. Khi máu được dồn xuống phần dưới, làm lưu lượng máu ở tim tụt xuống và gây ra huyết áp tụt. Nếu quý vị dùng Viagra chung với một số loại thuốc sau đây sẽ làm tình trạng huyết áp tụt xuống quá nhiều dẫn tới hậu quả severe hypotension -->--> arrhythmias (tim thất nhịp) rất nguy hiểm.

    Sau đây là 1 vài điều nên tránh khi dùng chung với Viagra

    1. Glyceryl trinitrate (nitroglycerin), amyl nitrite, sodium nitroprusside

    - Khi dùng chung với những loại trên ---> huyết áp tụt nghiêm trọng --> life-threatening

    - Vì thế không nên dùng những loại thuốc trên khi dùng chung với Viagra nhé. Never !!!

    - Nitroglycerin (trị angina: cho chứng tức ngực)

    2. Huyết áp quá thấp

    - Dùng Viagra chỉ làm tình trạng huyết áp tụt xuống nghiêm trọng mà thôi. Không nên dùng thì hơn.

    3. Những người có chức năng gan và thận quá yếu

    - Không nên dùng nhé. Why? Nó có thể gia tăng nguy cơ liver & kidney infarction (vì thiếu lưu lượng máu cung cấp cho gan và thận, khi đó có thể làm trụy chức năng của gan và thận).

    Others:

    - Đối với những quý vị tuổi từ 65 trở lên, hay hoặc đã và đang có vấn đề về gan và thận bị suy thì chỉ nên dùng liều lượng 25 mg của Viagra mà thôi. Điều này chỉ cho phép khi và chỉ khi bác sĩ chấp thuận mà thôi. Tuyệt đối không nên dùng càng.

    - Ngay cả những quý vị đang sử dụng loại thuốc protease inhibitors (trị HIV/AIDS) thì cũng phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nhé.

    - Protease Inhibitors: tất cả protease inhibitors đều tận cùng bằng chữ --navir (ví dụ: saquinavir, ritonavir, etc).

    Nói tóm lại: Trước khi sử dụng Viagra, các bạn nên hỏi ý kiến của Y Sĩ . Thanks

    Có 1 vài ông bên này, đang có vấn đề về tim mạch, dùng nitroglycerin, về VN ăn chơi. Hăng máu quá, quất Viagra vào rốt cuộc đoàn tụ với ông bà dưới cửa tuyền . Thường thì khi cho Viagra các Y Sĩ bắt buộc phải căn dặn kỹ càng. Nếu ông Y Sĩ nào không căn dặn bệnh nhân, bệnh nhân xảy ra chuyện thì coi như ông Y Sĩ (bên Mỹ) tha hồ hầu tòa.

    @bác Lâm: Phần mình đã làm xong! Mời bác khai hỏa

    Have Fun
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 05-04-2013 lúc 02:29 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Lâm Đệ: nếu huynh muốn chơi chắn online cùng anh em diễn đàn vào thapthanh.com nhé . Chát trên dd hẹn giờ chiến đấu, có mấy con gà ở đây ngày nào cũng bị em thịt : Kiếm Gỗ, Tùng Lò Gạch, Chiến Robetto
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  5. #25
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Tontu: Cảm ơn bác Tôn đã hỏi thăm. Tôi đi làm cả ngày ngồi trên máy tính nên khi về cũng làm biếng mở máy lên. Số tôi khổ lắm bác ơi. Chắc cả đời phải gắn bó với PC/smartphone... và internet quá, vì đó là "cần câu" cơm của cả nhà @@
    Bận lòng chi nắm bắt

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Thai_bienhoa: Chào ông bạn hiền! Thật là vui khi thấy anh Thái, một mạnh thường quân, rất đáng mến của TLKD, đã ghé vào chơi. Có chuyện gì vui cùng kể bà con nghe nha. Chúc bạn và gia đình 1 ngày thật là vui.

    @Gió: Sao không kéo nguyên sư đoàn sinh viên vào ghé thăm TLKD hả anh . Rất welcome những bạn mới vào TLKD chơi. Thanks

    @ bác Wind: hihi, phong cách của Đạo gia là thế đó bác. Họ đặt nặng tính giáo dục chuyện ấy cho cả 2 người, hơn là tính cá nhân. À! Mình nhớ rồi. Bên Đạo gia có một môn vô cùng nổi tiếng đó là pháp môn "Tẩy Tủy Kinh". Bác Wind có luyện môn này không? Phật gia cũng có, nhưng nghe đâu thất truyền rồi. Thực ra nó là một bộ môn nằm trong quá trình luyện tập "Thiết Bố Sam": Dịch Cân Kinh (bí truyền, loại thật chứ không phải loại rao bán ở mấy tiệm sách, hihi) + Tẩy Tủy Kinh (loại này thì Đạo gia cũng có, nhưng chia sẻ rất hạn chế). Mình có thấy 1 số người luyện pháp môn Tẩy Tủy Kinh của Đạo gia (người thật việc thật bác ạ). Công nhận họ mạnh như Trâu vậy hihi. Tôi thấy họ buộc những vật rất nặng vào "phần kín" rồi vận công kéo lên .
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 05-04-2013 lúc 11:40 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  7. #27
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Tôn: hihi ... có chơi cái đó rồi bác, từ một đạo sĩ, không phải loại Tẩy Tuỷ Công rao bán trên Bolsa. Công nhận mạnh . Tôi bỏ, về lâu về dài không tốt bác ơi (nhất là trạng thái tâm lý). Bác Lâm ổng chơi giởn phiêu bồng, dùng những cái này tu luyện tâm thân là khác; như tôi hồi đó chỉ là ham muỗn quá độ (mà đa số ai tập mấy thứ đó chỉ là ham muốn), thì tôi nghĩ về lâu về dài không tốt. Đạo gia họ có nguyên chương trình luyện tập của họ, bây giờ xé lẽ đem một món ra cho thiên hạ, cũng như là đưa viagra cho đứa 18 tuổi, trước sau cũng toi mạng.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 06-04-2013 lúc 12:22 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  8. #28
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Tôn: Cám ơn Bác nhiều!
    E đến với cờ tường chắc chỉ được 7-8 tháng gì đó, do một lần quá đói bụng (10h30 sáng vừa thức dậy), chạy lòng vòng kiếm cái gì đó ăn mà cũng chẳng muốn ăn. Tình cờ thấy một quán cờ tướng (quán cóc), e ghé vào quán xem cho vui ( vì quán đó có bán bánh mì còn ế ). Sau 01 lúc ngồi xem, có 01 người chơi gây ấn tượng khá mạnh với e, tên đó vừa quánh cờ vừa hát nghêu ngao vừa gây gổ với người khác 01 cách ngổ ngáo và lý luận nhiều cái rất ngu, nhưng hắn lại cho e 01 cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ khi ngắm hắn. E chờ hắn đánh cờ xong, e rủ hắn đi nhậu, hắn nghi ngờ e, vì e và hắn mới gặp nhau và cũng chưa nói chuyện. Nhưng e đã xoá tan mọi nghi ngờ nơi hắn, 02 thằng đi nhậu, trò chuyện vui vẻ, và 02 thằng là bạn của nhau. Nhậu cùng hắn , e có cảm giác an toàn và vui vẻ vì hắn vô sản, không tranh giành lợi lộc với cuộc sống và ... 01 chút thần kinh nhẹ. Hắn đã vừa từ biệt trần gian này chỉ cách đây vài tháng.
    "...để gió cuốn đi..."

  9. #29
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi nhận được tin hắn ra đi, cũng từ cái nơi e biết hắn lần đầu, và cũng buổi sáng biết tin ấy là buổi sáng ngày đưa hắn về với đất. Một cảm giác hụt hẫng kinh khủng, cách đó 01 tuần 02 thằng còn đi đám tiệc chung ( hắn đi ké e) 02 ngày liên tục, ngày hắn ra đi hình như là ngày e đang đi xem phim cùng bạn gái nên e ko thể gặp hắn để nhậu, không ngờ ngày đó hắn lại ra đi
    "...để gió cuốn đi..."

  10. #30
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    E cố gắng chạy qua nhà hắn để thắp cho hắn 01 nén nhang tiễn hắn lần cuối, nhưng chạy đến nơi khu đó thì không biết nhà hắn nằm ở đâu? Lại quay về. Có nhiều cái khó giải thích lắm, e kể không mạch lạc. Nhưng cách đây 02 hôm, e đi nhậu vì công việc, vô tình lại gặp e của hắn trên bàn nhậu 01 cách vô tình luôn, và e đã biết được nhà hắn. E đã chạy qua nhà hắn trong trạng thái say sỉn và đốt cho hắn 01 nén hương. Lòng e nhẹ nhõm
    "...để gió cuốn đi..."

Sấm Trạng Trình !
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68