Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
08-09-2010, 11:35 PM #4
Tiếp theo và hết
Với tư cách là nhất đại kỳ vương, Lý Nghĩa Đình không lý do mà thoái ẩn, quả là chấn động kỳ đàn Trung hoa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã 30 năm qua đi, Lý Nghĩa Đình cũng đã ngoài 60. Lần này nhận lời mời của hiệp hội cờ Thuận đức, Lý tới Quảng đông tham gia hoạt động giao hữu kỳ nghệ, nhân cơ hội này, tác giả có vinh hạnh được Lý Nghĩa Đình kể lại lý do thật sự rời bỏ kỳ đàn ngày ấy.
Ngày ấy, ông rời bỏ kỳ đàn không liên quan gì tới chính trị. Ngày đó ông thực sự nhận được sự bạc đãi của “văn hoá đại cách mạng”, nhưng ông không chơi cờ chủ yếu vì hai lý do: Thứ nhất, lý do sức khoẻ. Ngày đó ông mắc chứng mất ngủ , sau khi thi đấu thường không ngủ được, khó mà thích ứng với thời gian kéo dài hơn nửa tháng của giải cá nhân toàn quốc. Tình hình sức khoẻ đã làm ông cảm thấy áp lực ghê gớm. ông nói: “Khi thi đấu 7, 8 vòng đầu, điểm của tôi thường nằm trong tốp đầu, nhưng về sau vì tinh thần và sức khoẻ không đủ, nhiều ván thắng mà không thắng được, ván có thể hoà lại thành ra thua”.
Ngoài ra còn có một lý do, đó là về mặt tình cảm. Năm đó, sau khi ông cải tạo trở về Vũ hán, uỷ ban thể dục thể thao tỉnh Hồ bắc đã không cần ông, sau đó thường uỷ bố công tác cho ông. Khi tham gia giải cá nhân toàn quốc, chỉ có thể lấ danh nghĩa tỉnh tham gia, cho nên ông tức giận, cho nên không muốn vì đội Hồ bắc mà bán mạng.
Ông còn cho biết, từ sau khi không tham gia giải cá nhân toàn quốc, ông rất ít khi lộ mặt trên kỳ giới, chuyện trên kỳ giới ông đã không nghe không hỏi. Ông cũng ít qua lại với người trên kỳ giới. Lần này ông lộ diện vì nhận lời mời đánh cùng kỳ vương Hương cảng Lý Cảnh Hoa, đây cũng là lần đầu ông lộ diện sau nhiều năm. Ông nói: “ Dù tôi nói không còn là kỳ thủ, nhưng đối với cờ niềm say mê vẫn còn. Bây giờ mỗi chiều thứ 5, tôi kiên trì tới đại học Vũ hán dạy cờ, chỉ điểm về cờ, cũng là góp chút công sức cho cờ”.
Nói tới đây, ông trầm giọng nói: “đối với việc tổ chức Nam bắc nguyên lão đại chiến, chủ nhiệm đơn vị đã không mời tôi, Dương Quan Lân là đại biểu của Nam phương đội, xét về mọi mặt tôi đủ tư cách đối địch cùng, vậy mà tôi đã không được mời”.
Phải chăng là cái tôi của Lý quá lớn, phải chăng nhiều người ghen ghét tài năng của ông, ôi cái cuộc đời này!!!
Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 08-09-2010 lúc 11:42 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
Vì sao Lý Nghĩa Đình rời bỏ kỳ đàn



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu