Kết quả 1 đến 10 của 140
Chủ đề: Anh văn ...Cùi bắp
Threaded View
-
15-09-2010, 09:34 PM #11
Hệ thống giáo dục ơ Mỹ
Từ khi ông Bút con ban hành đạo luât cưỡng bách giáo dục ,đi ngoài đường ngày thường chỉ thấy vườn trống nhà hoang,trẻ con không còn được rong chơi ngoài đường phố nữa ,chúng đã bị lùa vào một nơi mà chúng cực kỳ oán ghét Trường học ,giờ học có cảnh sát chạy xe lòng vòng khắp các khu phố ,nếu bắt gặp đứa trẻ nào lang thang lập tức bắt ngay đưa về tận nhà hỏi han bố mẹ .Nếu là trốn học thì bị đưa trở lại vào trường ,còn cha mẹ tự ý cho nghỉ không có lý do thì bị đưa giấy phạt , phải đi hầu tòa cực kỳ phiền phức .Câu nói No child left behind .không có đứa trẻ nào được ở nhà .xem ra đã được áp dụng triệt để .Thậm chí cho đến có con mà trong độ tuổi đi học cũng phải tới trường .Trai gái ở đây quan hệ tình dục sớm nên 13 hay 14 có con là chuyện bình thường .Thế nhưng có con sao đi học ? ai trông con cho mà học ? không sao cứ mang tới trường có y tá chăm sóc , đến giờ cho ăn , bịnh cho uống thuốc ,chiều học xong thì cõng về có xe chở tận nhà .Nhiều khi thấy cảnh rất buồn cười ,mấy con bé Mỹ đen 13,14 đi học đẩy theo xe có 1 em bé ,trên lưng lại cõng thêm đứa nữa .Tôi tò mò hỏi -Mày chưa nuôi nổi thân mày nay đèo bồng con cái học sao vô -nó nhe răng cười bảo - có phải lo lắng gì đâu xin medicaid (bảo hiểm trợ giúp sức khỏe) cho em bé khám bịnh ,xin food stamp cho nó có cái ăn ,không ai trông thì thuê babysitter trông hộ rồi nhà nước trả tiền Have fun man (cứ thế vui vầy ) thật hết thuốc chữa Rõ ....Đồ Đen !
Hệ thống giáo dục rất coi trọng bậc tiểu học và đại học .Tiểu học trẻ con đã được học tất cả những kiến thức để hòa nhập với đời sống rồi ,thí dụ như bước vào một building vài trăm tầng thì phải biết xem bản đồ định vị mình ở đâu và cách tìm kiếm nơi mình muốn đến ,cách báo cáo gọi cảnh sát khi gặp tai nạn ,cách thuyết trình về một vấn đề trước dông đủ mọi người (public speaking ),cách di tản tìm nơi trú ẩn khi gặp lốc xoáy (tornado)khi có hỏa hoạn thì phải thoát ra thế nào ,toàn những kiến thức thực dụng nên trẻ con rất chững chạc và trưởng thành rất sớm (còn tiếp)
Hệ thống giáo duc (tiếp theo )
Trong bài trước mình có nhắc tại sao giáo dục ở Mỹ không coi trọng bậc trung học ,ở trung học đa số là thời gian dành cho thực nghiêm ,rong chơi , homework được giao cho một chủ đề cứ thế về nhà tự tìm tòi trong thư viện hoặc on line .óc sáng tạo được kích thích tối đa ,thầy giáo chỉ chỉnh sửa chút rồi lại gợi ý cho cách nghiên cứu lần sau .Đó là một lãnh vực hoàn toàn bỏ ngỏ dành chỗ cho thiên tài phát triển .Họ làm vậy hoàn toàn có lí do vì kiến thức trung học và đại học có rất ít liên quan .Bạn. có thể hoàn toàn không học trung học vì nhiều lí do như không còn tuổi đến trường ,muốn lên đại học để thăng tiến trong nghề nghiệp .Rất dễ chỉ cần mua một quyển sách GED( general education program ) về học chừng vài tháng những kiến thức căn bản sau đó thi lấy bằng GED là coi như tương đương tú tài có thể ghi danh đại học được rồi .Thậm chí có bố mẹ không muốn con tới trường ở nhà dạy theo chương trình homeschooling cũng ok ,14 hay 15 thấy con mình khá là cho thi GED lấy bằng xong vào đại học thoải mái
Nói tóm lại vào đại học cực kì dễ ,cửa luôn rộng mở cho các anh tài thử sức bất kể già trẻ lớn bé .Nhưng.. đó là vào .Còn ra thì sao ? Ra thì vô cùng khó khăn như đi trên lưỡi dao cạo .Rất nhiều kẻ bỏ xác bên lề ,Tin tôi đi nếu bạn không xuất sắc thì bạn sẽ không bao giờ ra trường nổi .Mỗi năm thi mỗi khác ,ban giảng huấn ra đề sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để hại bạn ,Nếu không thì tái sao trường đại học Mỹ vẫn là đứng đầu thế giới
Hoặc sẽ có người nói -Khó mẹ gì , ông chỉ hù,con thằng bạn tôi đi du học kìa cũng tốt nghiệp đại học Mỹ đó thôi ,Nói phét thế không biết ngượng mồm à ....hehe tôi có lúc làm counselor ở college mà nói phét bạn làm chi .Đây nè
Nước Mỹ có 50 tiểu bang ,mỗi tiểu bang có khoảng ít nhất 10 thành phố ,mỗi thành phố có ít nhất 10 trường đại học ,như vậy bạn có thể tính ra có bao nhiêu trường đại học trên nước Mỹ .Đương nhiên đại học nào mà không được thừa nhận ,không kể những đại học danh tiếng như Havard, Berkeley ,Princeton ,chỉ có 124 trường là bạn khi đi làm đưa bằng ra là được nhận ngay và xếp lương tức khắc tùy theo bằng của bạn không ý kiến
Những trường còn lại bạn sẽ được yêu cầu chờ rất lịch sự vì công ty chưa có nhu cầu .Bạn về nhà chờ và chờ .. đến ngàn năm .Có biết đâu rằng khi bạn vừa quay lưng ra khỏi office lá đơn đó đã bay vèo vào thùng rác hehe vì không nằm trong HỆ
Bạn đành phải làm nhưng công việc như giao pizza , tính tiền trong Wal mart supermarket dù bạn có bằng Phd
Mỹ có nhưng trường đại học mở ra vì tiền và vì chương trình giáo dục do liên bang tài trợ dành cho các nước khối thứ ba du học ,tốt nghiệp , bạn về nước làm việc là ok ,còn ngoài ra là no way
Luật lệ rất nghiêm khắc ví dụ bạn từ bang Florida muốn qua New york học ,dễ thôi nhưng học phí gấp hai ,vì luật tiểu bang qui định bạn phải sống ơ tiểu bang đó 1 năm mới được coi như là dân nhà vì bạn có đóng thuế ,còn bạn ở tiểu bang khác đến học rồi mang kiến thức đó về phục vụ cho bang nhà thì phải chi gấp đôi ,du học sinh thì chi gấp 5 ,vì thế gánh nặng tài chính quá mức làm sao học trường như mình muốn được ,đó là chưa nói trở ngại ngôn ngữ ,muốn nghe giảng bài lấy note được thì cũng phải tốn 3 năm chuyên cần với điều kiện đã khá sẵn .Con đường rất cam go ,còn ngược lại nếu bạn là dân của nó rồi hả ôi thôi có mọi thứ dễ dãi ,năm 1 cho bạn financial aid 6000$ dư tiền học còn dư chút đỉnh dẫn gái vi vút ,bạn học hành đàng hoàng năm sau 16000$,quá đã còn gì .Nhưng mà chỉ cần bạn bỏ học hay rớt vài môn là năm sau không có một cắc,mới đầu tôi nghĩ sao chình phủ tốt quá sau mới biết mình sai hehe họ cho bạn tiền hoc bạn mau ra trường đi làm tới khi đó sẽ bị trừ thuế dã man làm 100000 một năm còn mang về nhà 60000 thôi cho một lấy mười ,Ác lắm
Khi đó tôi thường khuyên sinh viên trước khi chọn major,cần hết sức cẩn thận ,chọn sai một phát là mất vài năm như không .Ở Mỹ chỉ có 3 ngành sống lâu lên lão làng thôi là Y Nha Dược ,còn ngoài ra rất dễ bị đào thải thứ nhất kiến thức đã cũ ,tuy rằng mỗi năm đều update ,làm lâu thì lương cao tốn kém của công ty ,đuổi mày đi lương mày đủ trả cho ba thằng mới ra trường lại nhiệt tình hơn , không ơn nghĩa đóng góp gì hết vì mày làm có trả lương mà đâu phải làm không đâu , quan niệm này khó chấp nhận với người á đông ,nhưng ở riết rồi quen khi bị đuổi là nhe răng cười còn dặn thằng Boss,nhớ viết cho tao cái giấy giới thiệu tốt tốt nghe mày để còn đi xin chỗ khác
Năm học đại học tỷ lệ thuận với số lương ,nếu bạn học 1 năm như Pharmacy technician
luơng 15 K 1 năm ,hai năm như Xray thì 26k ,3 năm như programmer thì 36k ,bảy năm Pharmacist thì 70k ,mười năm Doctor thì 100k ,nếu ngành surgery thì 130k..etc Nếu kể thì nhiều chuyện nói lắm xin ngừng ở đây thôi.Như thế là bạn bè mình có cái nhìn khái quát về giáo dục ở MỹLần sửa cuối bởi Fansifan, ngày 16-09-2010 lúc 05:09 AM.
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Anh văn ...Cùi bắp
Đánh dấu