Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Anh văn ...Cùi bắp
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 140

Chủ đề: Anh văn ...Cùi bắp

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi strawberry Xem bài viết
    Hì, chuẩn đó bạn Câu này có trong bài Driftwood Mình vừa search google và nghe thử Nhưng mình không thích bài đó lắm, nghe hơi chói tai
    Thật ra câu nói nổi tiếng này là của 1 vị hoàng tử nước Anh mà mình cũng chẳng nhớ tên . Vì tình yêu ông dám từ bỏ tất cả, thậm chí cả ngai vàng, bỏ qua những lời đàm tiếu để cùng người con gái mình yêu sang Mỹ sinh sống. Sau nhiều năm xa cách ông mới có cơ hội về thăm quê hương. Được mọi người hỏi: "Where is your home?", ông đáp: "Home is where the heart is." What an intelligent answer!!!
    Mình nghĩ nên dùng từ clever hay hơn.
    Mình thì chưa biết giai thoại về nguồn gốc câu nói này như bạn nà chỉ nghe nhạc rồi nhớ lang mang là nó ở trong 1 bài hát Travis hồi xưa. Nhạc Travis có chút nào chói tai đâu bạn,dịu êm lắm mà.
    Không dễ dàng gì mà một câu ngắn như vậy mà để lại ấn tượngtrong trí nhớ như vậy,rõ ràng là nó rất hay bạn nhỉ.Nhưng mình nghĩ câu nói ấy chả phải của ai đâu,nó là thành ngữ từ lâu rồi
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 26-09-2010 lúc 09:14 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Anh văn ...Cùi bắp

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68