Kết quả 11 đến 20 của 40
Chủ đề: Ván 1-Giải Hà Nội mở rộng 2010
Hybrid View
-
10-09-2010, 12:19 PM #1
Cập nhật kết quả ván 1
Trần Mai Phong 0 - 1 Bùi Xuân Trọng
Đoàn Thái Hòa 0 - 1 Đỗ Đức Thắng
Lê Thị Kim Loan 0 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc
Lại Việt Trường 1 - 0 Lê Văn Minh
Nguyễn Thành Nam 0,5 - 0,5 Lê Linh Ngọc
Cao Bá Thu 0 - 1 Tôn Thất Hưng
-
10-09-2010, 12:32 PM #2
Xin cho hỏi sao không có đội Quảng Ninh tham dự ạ ?
Tôi thấy Quảng Ninh là đội rất mạnh , năm nào tham dự giải Hn mở rộng cũng đứng thứ nhì.
-
10-09-2010, 12:35 PM #3
Hoàng Trung Nguyên 0 - 1 Phạm Quốc Hương
-
10-09-2010, 12:38 PM #4
Trần Văn Ninh 1 - 0 Nguyễn Duy Long
Trần Văn Ninh thì phải để Nguyễn Thăng Long giải quyết chứ bác Duy Long e chưa đủ độ
-
10-09-2010, 01:19 PM #5
Nước 44 B5.1 không hay bằng mã M8/7 đuổi tốt, khi đó bên xanh chưa làm được gì
-
10-09-2010, 06:56 PM #6
-
10-09-2010, 10:54 PM #7
Một vài hình ảnh vòng 1 giải Hà Nội mở rộng.

Font của giải đấu.
Một số hình ảnh tại ván 1 lần này: đặc biệt nhất là cặp đấu Lê Mạnh Hiệp và Chu Thu Trang. Các bạn sẽ xem 2 bức hình chụp ở 2 thời điểm khác nhau:
Bức thứ nhất: 2 kỳ thủ rất chỉnh tề và xem ra rất "cô đơn", vì không có khán giả.

Bức thứ 2: Khác hoàn toàn bởi rất nhiều khán giả đến xem và cổ vũ cho Chu Thu Trang vì Trang đang dồn Lê Mạnh Hiệp toát mồ hôi.
Lê Mạnh Hiệp chống đỡ vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Ra khỏi phòng thi đấu với trang phục hết sức sộc sệch và khuôn mặt méo xẹo!



Vắng khán giả

Đông vui quá, thực ra còn đông hơn nhiều thế này nhưng Themgaidep không chộp được cảnh đó
Một số hình ảnh khác

Chụp "lén" Ban tổ chức

Đội Hưng Yên họp kỹ thuật, chiến thuật

Đội Hải Phòng "nạp năng lương" giờ nghỉ trưa và giao lưu với Hưng Yên

Góc chụp khác Đội Hải Phòng "nạp năng lương" giờ nghỉ trưa và giao lưu với Hưng Yên

Lưu Quang Tuyên tổ chức bình cờ chớp nhoáng sau vòng 1
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
13-09-2010, 07:17 PM #8
-
14-09-2010, 10:11 AM #9
-
10-09-2010, 01:19 PM #10
Giải năm nay có sự xuất hiện của 3 bông hồng nho nhỏ, và bất ngờ đã xảy ra ngay tại ván đầu tiên khi Chu Thu Trang với tuyệt chiêu "Mỹ nhân kế" đã hạ gục Tam tiếu tiêu dao Lê Mạnh Hiệp. Còn Hô xỉ Kiếm khách Nguyễn Khánh Ngọc suýt chút nữa cũng rơi vào "Mê hồn trận" của Lê Thị Kim Loan, nhưng do tu vi đạo hạnh cao thâm nên rốt cục đã thoát khỏi mê trận, một đao một kiếm đại phá thâm cung. Mời quần hùng thưởng lãm chiêu này:
Ván 1-Giải Hà Nội mở rộng 2010








Đánh dấu