Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Nỗi niềm dân chơi cờ độ
Hybrid View
-
11-09-2010, 07:12 PM #1
Nỗi niềm dân chơi cờ độ
Nỗi niềm dân chơi cờ độ
Tại quán café phương uyên “cây trứng cá”, cà rem là một trong những tay cờ độ có tiếng tại TP long xuyên – An Giang chuyên kiếm sống bằng đánh cờ độ hôm nay đã mất tại quán café; do sức khỏe quá sa sút; chết ngay trong toilet của quán khi mọi người hay thì đưa vào bệnh viện nhưng ko kịp có thể vì ói ra máu nghẹt thở trong toilet
do quá lâu nên anh chủ quán vào xem ai đi vệ sinh mà lâu thế khi vào anh mới thấy cà rèm ói ra máu và đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ nói chết lâu rồi không cứu được
tôi thường uống café tại quán nên biết cà rem là tay đánh cờ độ bao gồm cờ sáng và cờ úp; và thường những trận đánh độ của ông kéo dài liên tục thâu đêm suốt sáng; có khi 3 ngày 3 đêm nữa; có lẽ vì vậy nên bị lao lực quá độLần sửa cuối bởi Go_player, ngày 11-09-2010 lúc 09:21 PM.
-
11-09-2010, 07:20 PM #2
Ôi, chữ gì mà to khủng khiếp
-
11-09-2010, 07:47 PM #3
Thằng này hình như bị điên mất rồi .
-
11-09-2010, 08:45 PM #4
Cái này gọi là bất đắc KỲ TỬ.
Đánh cờ nhiều quá cũng làm hại não như uống rượu hại dạ dày.
Một hai ly bia sau giờ làm việc thì rất tốt nhưng vài chai vodka thì sẽ gây loét đường tiêu hóa.
Một hai ván cờ khi rảnh rỗi thì tốt cho trí não nhưng đánh cờ thâu đêm suốt sáng sẽ làm não và cơ thể mệt mỏi quá độ, gây đột tử.
-
15-09-2010, 08:59 AM #5
Thế là 1 con người sống nhờ cờ tướng đã ra đi, xin gửi đến gia đình và bạn bè người xấu số lời chia buồn sâu sắc nhất!
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
07-10-2010, 11:52 PM #6
mình cũng là người yêu cờ , quê mình o chợ mới an giang cũng gỡi lời chia buồn cùng cà lem
-
04-11-2010, 11:20 AM #7
Theo mình nghĩ , anh ta đã đạt được ước nguyện của đời mình , được sống và chết với món mà mình yêu thích nhất , còn mình thì sẽ mãi mãi không có được điều đó rồi ( món thích nhất của mình giờ đây Yêu Kiểu Úc rồi ) .. hu hu ...
Nỗi niềm dân chơi cờ độ
Đánh dấu