Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ván 7-Giải Hà Nội mở rộng 2010 - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 68

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,314
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    @anh Trí:mọi người đổ dồn chú ý vào Trần Văn Ninh nên mới xảy ra tình huống như vậy..giải HP mở rộng vừa rồi bọn em nghĩ sao làm luôn nên không chú ý lắm vào LỰC LƯỢNG,THÀNH TÍCH vì nghĩ mở giải cờ chơi vui là chính,được gặp gỡ,xem cao thủ thi đấu là sướng rồi(các kỳ thủ HN làm mưa làm gió)..giải tới em sẽ chú ý mọi thứ sẽ chất lượng hơn nhiều(hôm giải ở HP em có chuyện buồn quá)!! hy vọng Trung tổ chức được 1 đội tuyển cờ mang tên :Thăng Long Kỳ Đạo..đội này mà để Mourinho (6789) cầm quân ra trận thì vui đáo để..về CDV là ăn chắc các đội khác rồi...lại mua sắm cầu thủ kiểu Real thì tuyệt vời..anh nghĩ sao về ý tưởng này anh ơi?
    Ý tưởng hay chứ. Nếu hôm đó mà tôi rảnh thì TA sẽ có thêm 1 CDV nữa.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ]
    nguoi hai phong tuy luc co ko cao lam nhung van la duong kim vo dich cua giai co quyen an to noi lon duoc roi nghe

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em cũng biết là các cao thủ HN so với chú Tiến có phần nhỉnh hơn,nhưng trong thi đấu giải thì nhỉnh hơn 1 chút cũng không có nghĩa là khả năng vô địch cao hơn.Mời các anh các bác qua mục văn thơ xem bài toán xác xuất cực lạ của em sưu tầm. Sẽ hết ấm ức về huy chương vàng tại sao về tay chú Tiến.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nước 35, Pháo đỏ thối 4 dở hơi quá! Đáng lẽ phải đi nước pháo 7 bình 1(ăn tốt) mới mạnh phải ko các bác

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,314
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangsamhn Xem bài viết
    Nước 35, Pháo đỏ thối 4 dở hơi quá! Đáng lẽ phải đi nước pháo 7 bình 1(ăn tốt) mới mạnh phải ko các bác
    Giai đoạn tàn các kỳ thủ ít thời gian nên đôi khi ghi biên bản chiếu lệ nên sai nhiều. Phải xem thực chiến mới biết được nước đi tàn thật.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    23
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    dang toan tuc toan ve dang hoi ma thuong day ha ? khaaaaaaaaaaaaaaa

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,876
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi longthaitu Xem bài viết
    dang toan tuc toan ve dang hoi ma thuong day ha ? khaaaaaaaaaaaaaaa
    vào chỗ clb HP mà nói chuyện Long nhé:viết có dấu,dịch thuật bài em đau cả mắt..hihi.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  8. #8
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình vừa đi Lạng Sơn về, anh em Lạng Sơn có tường thuật kỳ thủ Quốc Tiến lên Lạng Sơn ngày hôm thứ 7, 26 tháng 9 và đánh với anh Tuấn, người xếp thứ nhì huyện Văn Lãng. Trận đánh bắt đầu từ 12 trưa ở ngay chợ tỉnh và sau 2 lần chuyển chỗ đã kết thúc vào 5 h sáng hôm sau. 200/k mỗi ván mà không bên nào ăn cả. Điều đó cho thấy Lạng Sơn quả nhiên ngoạ hổ tàng long và có nhiều kỳ thủ có lực cờ mạnh còn ẩn dật. Thậm chí theo ý kiến nhiều kỳ thủ thì nếu không có 2 đệ tử đi theo trợ thủ thì Kỳ thủ Tiến đã thua cuộc trận này.
    Anh em kỳ thủ Lạng Sơn do không rành vi tính nên có nhờ redtn post tin tức hộ. Cũng chuyển lời mong được anh Tiến lên giao lưu lần nữa.

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Mình vừa đi Lạng Sơn về, anh em Lạng Sơn có tường thuật kỳ thủ Quốc Tiến lên Lạng Sơn ngày hôm thứ 7, 26 tháng 9 và đánh với anh Tuấn, người xếp thứ nhì huyện Văn Lãng. Trận đánh bắt đầu từ 12 trưa ở ngay chợ tỉnh và sau 2 lần chuyển chỗ đã kết thúc vào 5 h sáng hôm sau. 200/k mỗi ván mà không bên nào ăn cả. Điều đó cho thấy Lạng Sơn quả nhiên ngoạ hổ tàng long và có nhiều kỳ thủ có lực cờ mạnh còn ẩn dật. Thậm chí theo ý kiến nhiều kỳ thủ thì nếu không có 2 đệ tử đi theo trợ thủ thì Kỳ thủ Tiến đã thua cuộc trận này.
    Anh em kỳ thủ Lạng Sơn do không rành vi tính nên có nhờ redtn post tin tức hộ. Cũng chuyển lời mong được anh Tiến lên giao lưu lần nữa.
    Không bên nào ăn tiền nhưng đánh đồng hay được chấp???
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi scholes Xem bài viết


    Không bên nào ăn tiền nhưng đánh đồng hay được chấp???
    Đánh bằng tiên bạn à.
    200 k thì đủ no rồi, đánh 12 h trưa đến 5 h sáng hôm sau cơ mà, cần gì phải chăn nuôi nữa cho mệt.
    Mình thấy thế là anh Tuấn kia đánh hay đấy. Chứ không nói với mục đích chê bác Tiến. Hì. Bác ấy vô địch giải HN mở rộng, chắc chấp mình được khoảng 2 con ngựa.

Ván 7-Giải Hà Nội mở rộng 2010
Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68