Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Biết lẽ ngược, xuôi
Threaded View
-
15-09-2010, 10:54 AM #2
Lạm bình loạn cùng bác:
Cái lẽ ngược xuôi, quả là khó biết. Cuộc đời đã vậy, cuộc cờ cũng thế.
Đôi lúc cứ tưởng gặp kẻ cao cờ cầm chắc cái thua, ấy vậy mà lại được.
Có lúc gặp kẻ kém cứ tưởng ăn ngon, lại lăn đùng ra chết.
Ấy chính là không biết lẽ ngược xuôi vậy.
Nhiều kẻ khi thắng thì coi là mình cao, khi thua thì thấy mình kém. Lẽ thường thì là vậy
Nhưng đôi khi lại không hẳn vậy, ấy là ngược. Mình chơi kém mà may đối thủ kém hơn thành được, chơi tốt mà lỡ làng lại thua, biết được biết thua mới lớn lên được.
Ngày xưa tôi hay nói chuyện với Vũ Quân, từ lúc còn chưa nổi tiếng, vậy mà khi thắng vẫn xem lại từng nứơc đi, không chủ quan, khi thua cũng không sợ đối thủ, mà cẩn thận nghiên cứu kỹ hơn. Cuối cùng trở thành kỳ thủ hàng đầu vậy.
Biết ngược biết xuôi thì sẽ thành công cả.
Biết lẽ ngược, xuôi
Đánh dấu