Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Toán học vui !
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20

Chủ đề: Toán học vui !

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Toán học vui !

    Mời các kỳ hữu giải trí với câu đố toán học của NhacHoa:
    Hãy tìm con số tiếp theo trong dãy số:
    37 41 43 47 53 59 61 67 71...?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    hochoifriends's Avatar
    hochoifriends Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Mời các kỳ hữu giải trí với câu đố toán học của NhacHoa:
    Hãy tìm con số tiếp theo trong dãy số:
    37 41 43 47 53 59 61 67 71...?
    Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó

    Các số nguyên tố từ 2 đến 100:
    2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

    Nguồn: Số nguyên tố – Wikipedia tiếng Việt

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bể mánh rồi huhu!!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Bể mánh rồi huhu!!
    Nói chung dân đánh cờ thường là những người đầu óc nhanh nhẹn, sáng suốt, thông minh, nên những bài toán đố chắc sẽ đc giải nhanh thôi bác ah. Bác có bài khác đố lên để anh em biết về đố con cháu, keke
    Bán buôn, bán lẻ CỜ TƯỚNG, CỜ VUA cao cấp sừng trâu. Khảo giá tại www.cotuongvn.blogspot.com
    (CALL 01253696721

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình nghĩ là bạn ý search gôgle ra đáp án,nên hơi tiếc hihi vì câu đố này hơi bị khó trừ người thường xuyên tiếp xúc với toán cao cấp.Xin lỗi bạn ý nếu bạn ý tự giải
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    hochoifriends's Avatar
    hochoifriends Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Mình nghĩ là bạn ý search gôgle ra đáp án,nên hơi tiếc hihi vì câu đố này hơi bị khó trừ người thường xuyên tiếp xúc với toán cao cấp.Xin lỗi bạn ý nếu bạn ý tự giải
    Dãy số nguyên tố, thường các bạn học phổ thông nhìn qua là biết ngay thôi mà, mình lấy trích dẫn trên wikipedia.org để mọi người hiểu thêm thôi.
    Nếu bạn đố dãy số Fibonacci thì ít người để ý không biết hơn dãy số nguyên tố

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hochoifriends Xem bài viết
    Dãy số nguyên tố, thường các bạn học phổ thông nhìn qua là biết ngay thôi mà, mình lấy trích dẫn trên wikipedia.org để mọi người hiểu thêm thôi.
    Nếu bạn đố dãy số Fibonacci thì ít người để ý không biết hơn dãy số nguyên tố
    Vậy mình đã sai hihi chắc tại mình kém toán nên tưởng là khó cảm ơn bạn đã tham gia.Thanks
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    129
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    câu đố dễ ợt thế mà đố.đố câu nào khó khó tí đi bro

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Câu này mà bác nghĩ người ta search google để ra đáp án thì hơi quá đáng rồi
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi koleloi Xem bài viết
    Câu này mà bác nghĩ người ta search google để ra đáp án thì hơi quá đáng rồi
    Bạn search thử 1 cái ra ngay mà. Câu đấy coi vậy mà rất dánh lạc hướng đấy
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Toán học vui !
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68