-

Gửi bởi
6789
Em xin góp với bác hai_au 1 câu hỏi:
Có 1 người đi ngoài đường gặp 1 thầy bói,anh ta thử xem bói 1 lần xem hậu vận thế nào,nhưng bảng của thầy lại viết:"mỗi lần hỏi phải trả 10đ".Anh chàng này trong người chỉ mang 22đ,anh ta nói với thầy bói:"thế câu ngắn có phải là 1 câu hỏi không?".Thầy bói trả lời có.Anh ta lại hỏi:"nếu trong câu hỏi này hàm chứa rất nhiều câu hỏi khác thì chẳng phải là chỉ hỏi 1 câu thôi sao?".Thầy bói trả lời đúng.Thế là anh ta bắt đầu vắt óc suy nghĩ để tìm ra câu hỏi hay nhất,nhiều hàm ý nhất để mất ít tiền.Bạn thử đoán xem,anh ta cuối cùng có bói được không?
Còn thừa 2 đồng.
Nhưng mặc kệ, cứ hỏi, bao giờ nó đòi tiền ta tính tiếp
-

Gửi bởi
hyh
Còn thừa 2 đồng.
Nhưng mặc kệ, cứ hỏi, bao giờ nó đòi tiền ta tính tiếp
thôi,về luôn,nhỡ đâu có bảo kê nó úynh thì chít!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
thôi,về luôn,nhỡ đâu có bảo kê nó úynh thì chít!
Thôi thôi. Tôi đoán được thầy bói này người TP HP rồi. Chạy thôi.
-
1 câu dzui dzui:
nhachoaloiviet vốn là 1 tay buôn bán bộ bàn cờ tướng,hắn có mấy bộ bàn cờ đẹp bèn lặn lội từ Hải Phòng mang lên Hà Nội bán (giao dịch với anh Tuấn vuminh99999 chủ Thăng Long Kỳ Quán),nhưng từ HP lên HN qua rất nhiều trạm thu phí mà hắn lại không có tiền (thằng này sài tiền Úc),Nhachoa nói với nhân viên trạm thu phí rằng:"tôi sẽ đưa anh 1 nửa số bàn cờ của mình coi như tiền lệ phí qua trạm,nhưng bù lại anh phải cho lại tôi 1 bộ bàn cờ trong số đó".Nhân viên gật đầu như bổ củi đồng ý luôn.Cứ như thế hắn qua được 5 trạm,cuối cùng cũng đến được số 1 Hồ Đắc Di.Lúc này nhachoa còn lại 2 bộ bàn cờ..1 con zippo solis
Vậy lúc đầu nhachoaloiviet có tất cả bao nhiêu bộ bàn cờ vậy các pác?
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
1 câu dzui dzui:
nhachoaloiviet vốn là 1 tay buôn bán bộ bàn cờ tướng,hắn có mấy bộ bàn cờ đẹp bèn lặn lội từ Hải Phòng mang lên Hà Nội bán (giao dịch với anh Tuấn vuminh99999 chủ Thăng Long Kỳ Quán),nhưng từ HP lên HN qua rất nhiều trạm thu phí mà hắn lại không có tiền (thằng này sài tiền Úc),Nhachoa nói với nhân viên trạm thu phí rằng:"tôi sẽ đưa anh 1 nửa số bàn cờ của mình coi như tiền lệ phí qua trạm,nhưng bù lại anh phải cho lại tôi 1 bộ bàn cờ trong số đó".Nhân viên gật đầu như bổ củi đồng ý luôn.Cứ như thế hắn qua được 5 trạm,cuối cùng cũng đến được số 1 Hồ Đắc Di.Lúc này nhachoa còn lại 2 bộ bàn cờ..1 con zippo solis
Vậy lúc đầu nhachoaloiviet có tất cả bao nhiêu bộ bàn cờ vậy các pác?
Ban hài
-

Gửi bởi
Minh Ngọc
Ban hài

hehehe..bác "gớm" thật,phải tìm cách đánh lạc hướng bác thôi..hihi
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
hehehe..bác "gớm" thật,phải tìm cách đánh lạc hướng bác thôi..hihi

Bác Trí toàn giải câu khó thôi đại ca ơi anh em ta hợp lực kiếm câu nào cực khó để làm bác ấy mệt mỏi đê chứ thua hoài buồn quá
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
1. Lan bị cảm. Điệp đi mời bác sĩ về.Bác sĩ cho một lọ thuốc có hoa văn từ thời Lý men xanh rất đẹp nhưng được đựng kín bằng nút bấc, khít chật, không lấy nút được ra, cũng ko thể làm thủng một lỗ trên nút được. Liệu có thể lấy thuốc ra được mà cái lọ còn nguyên vẹn ko???
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD
Đánh dấu