Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD - Trang 25
Close
Login to Your Account
Trang 25 của 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 152324252627 ... CuốiCuối
Kết quả 241 đến 250 của 346

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định Câu đố kỳ này mời mọi người tham gia giải

    Cái gì khi bẩn rửa thì nó sạch mà khi sạch rửa thì nó lại bẩn.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nguyên văn bởi phanphuctruong View Post
    Có 2 vị hoàng tử của 2 nước muốn lấy công chúa của 1 nước thứ ba, Vua cha công chúa ra 1 điều kiện là 2 người muốn lấy công chúa phải băng qua 1 cánh rừng, ai đến sau là người lấy được công chúa, nhưng Tể Tướng nhà Vua nói có 1 câu mà 2 vị hoàng tử chạy thụt mạng băng qua khỏi cánh rừng, vậy câu đó là câu gì?

    Tể tướng sẽ nói 2 cách:
    cách 1:
    - Nhà người hay chạy nhanh đến đó nói với công chúa rằng thằng kia bị hổ ăn thịt rồi...
    cách 2:
    - Nhà ngươi hãy chạy nhanh đến đó nói với công chúa rằng ngươi là hoàng tử nước của thằng kia....

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    61
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn Hai_au106 có nhiều câu đố rất hay. Giabao xin trả lời góp vui : ( trang 25)
    C1: lỗi sai của câu là lỗi chính tả: từ '' dưới '' phải viết hoa.
    C2: cái mà tay phải không cầm được là chính nó: tay phải.
    C3: em đang nói đến cái '' tai bo` '', còn anh đang nói đến cái '' Sừng bò '' .
    Câu 1 và 2 thì minh giải nhanh, nhưng câu 3 thì nghj khá lâu.

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    172
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ongiabao Xem bài viết
    Bạn Hai_au106 có nhiều câu đố rất hay. Giabao xin trả lời góp vui : ( trang 25)
    C1: lỗi sai của câu là lỗi chính tả: từ '' dưới '' phải viết hoa.
    C2: cái mà tay phải không cầm được là chính nó: tay phải.
    C3: em đang nói đến cái '' tai bo` '', còn anh đang nói đến cái '' Sừng bò '' .
    Câu 1 và 2 thì minh giải nhanh, nhưng câu 3 thì nghj khá lâu.
    Uh nhỉ.Đáp án câu 3 là " Tai bò " và " Sừng bò".Mình thì cứ nghĩ theo nghĩa đen là " Cái ấy " và " Cái ấy " sợ nói ra mọi người cười chết

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ongiabao Xem bài viết
    Bạn Hai_au106 có nhiều câu đố rất hay. Giabao xin trả lời góp vui : ( trang 25)
    C1: lỗi sai của câu là lỗi chính tả: từ '' dưới '' phải viết hoa.
    C2: cái mà tay phải không cầm được là chính nó: tay phải.
    C3: em đang nói đến cái '' tai bo` '', còn anh đang nói đến cái '' Sừng bò '' .
    Câu 1 và 2 thì minh giải nhanh, nhưng câu 3 thì nghj khá lâu.
    Hi bác quá khen rồi
    Câu 2 và câu 3 đúng
    Còn câu 1,rất tiếc sai

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có lẽ chỗ sai của câu đó là không có dấu câu, ví dụ dấu phảy ngắt ý
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vẫn chưa ai trả lời đúng cả,rất tiếc

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    308
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cau 1.Tìm điểm sai trong câu: "dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm"

    Ánh nắng lọt qua được cả sương (vì sương trong suốt mà) vì thế phải nói là trong ánh nắng. Ngoài ra dưới 1 ánh nắng thì ko thể có triệu cành hồng được. Chỉ có thể viết là dưới làn nắng hay dưới trời nắng thì chính xác hơn.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hì hì suy luận rất hay,nhưng tiếc là vẫn...sai
    khi nào mọi người giải được câu này,mình sẽ ra câu đố mới.Còn rất nhiều câu hay

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    91
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    hì hì suy luận rất hay,nhưng tiếc là vẫn...sai
    khi nào mọi người giải được câu này,mình sẽ ra câu đố mới.Còn rất nhiều câu hay
    Theo tôi, câu này phải là: dưới nắng sớm, sương long lanh ............
    Tài cao, phận thấp, chí khí uất. Giang hồ mê chơi quên quê hương.

1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD
Trang 25 của 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 152324252627 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68