Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD - Trang 10
Close
Login to Your Account
Trang 10 của 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 346
  1. #91
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi về đên chuồng? Lúc đó con vịt không đẻ quả nào.

  2. #92
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    vẫn sai
    Từ giờ đến mai không ai nghĩ được tôi sẽ công bố đáp án
    Chú vịt thì sao đẻ được vì nó là vịt đực chỉ biết" đạp mái" thôi
    Lần sửa cuối bởi scholes, ngày 17-09-2010 lúc 08:55 PM.
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  3. #93
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    100
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Senior Member Tham gia ngày: May 2010
    Bài gởi: 135
    Thanks: 77
    Thanked 84 Times in 48 Posts



    --------------------------------------------------------------------------------

    Trích:
    Nguyên văn bởi hai_au106
    vẫn sai
    Từ giờ đến mai không ai nghĩ được tôi sẽ công bố đáp án

    Chú vịt thì sao đẻ được vì nó là vịt đực chỉ biết" đạp mái" thôi
    __________________
    hay wa.chắc chuẩn lun !!

  4. #94
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    Chương trình đố vui xin được tiếp tục

    câu 1--Một ông già leo qua 3 quả núi hỏi ông thấy gì?
    câu 2-một chú vịt đi từ bờ ao đến chuồng,quãng đường dài 18m,cứ 2,5m chú đẻ 1 quả trứng,hỏi khi về đến chuồng chú đẻ được mấy quả trứng?
    Ông già thấy mỏi chân,thấy mệt.
    Đẻ được 7 quả trứng và 1 nửa quả dính ở đít
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #95
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Câu trả lời chú vịt không đẻ được trứng là đúng rồi
    mấy câu này là đố mẹo mà

  6. #96
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chú Vịt mái cũng là cách gọi bình thường dành cho động vật.Mình cũng nghĩ đến rồi nhưng mà câu đố này không hay lắm. Nó mâu thuẫn quá dù rằng là đố lừa
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #97
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếp câu đố

    Câu 1:Làm Thế Nào để Vẽ 1 Hình Vuông Voi' 3 đường Thẳng?

    Câu 2:có 1 Cậu Bé Và 1 Bác Sĩ đi Câu Cá Cậu Bé Là Con Trai Của Bác Sĩ Nhưng Bac Sĩ Ko Phải Là Bố Của Cậu Bé Vậy Bác Sĩ Là Gì Của Cậu Bé?

    Câu 3 Khi tôi và con gái tôi rớt xuống sông cùng một lúc, trong khi đó cậu là người duy nhất biết bơi, cậu sẽ cứu ai ? ( nên nhớ trong phút bên bờ sinh tử, khả năng cậu chỉ cứu được một người )
    Bạn sẽ trả lời thế nào khi má vợ tương lai hỏi thế !!! ( nên nhớ : bà ta rất thích được lấy lòng ! )

    CÂU 4 Câu đố: Có 1 người nọ trong 1 lần đi săn vô tình lạc vào 1 vương quốc toàn là nữ giới. Các cô gái ở đây rất xinh đẹp (chân dài, cao 175cm, 3 vòng: 90-60-90 hehe), gợi cảm và kiêu kỳ. Người đàn ông đó tưởng mình đã vớ bở rồi nhưng ko ngờ ở vương quốc này lại có 1 tục lệ: hễ cứ nam giới là chặt đầu. Trước khi đem người này ra pháp trường xử trảm Nữ hoàng của Vương quốc này cho người đàn ông đó 1 nguyện vọng ngoài việc xin tha chết ra thì việc gì cũng đồng í. Hỏi: Người đàn ông đó đã xin điều gì để thoát chết

    Câu 5:thầy giáo đang giảng bài trong lớp các học sinh chăm chú nghe giảng chỉ trừ An là nằm xuống bàn nghe.Tại sao thầy giáo không mắng cậu học trò đó nhỉ?
    ?

  8. #98
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một câu này nữa cũng rất hay,câu này hồi ông thầy dạy đại học của mình đố sinh viên,gần 1 nửa lớp thi nhau đứng lên đều giải sai,mãi sau mới có 1 cậu giải được. Bà con thử sức nhé:

    Có 1 bác nông dân,bác có 1 sợi dây thừng rất dài và 1 con trâu.1 hôm bác đang dắt trâu đi thì thấy 1 cái hồ nước lớn,giữa hồ có 1 mô đất,trên đó có 1 cái cây mọc thẳng đứng.
    Bỗng 1 vị thần hiện ra bảo: Nếu ngươi dùng sợi dây để buộc được con trâu vào cái cây giữa hồ mà không phải bơi ra hồ thì ta sẽ cho ngươi rất nhiều của cải.
    Trên mặt hồ cũng không có 1 cái thuyền hay phương tiện nào để bơi ra gần cái cây giữa hồ
    Vốn thông minh sau 1 hồi suy nghĩ bác nông dân đã tìm ra cách dùng sợi dây để buộc được con trâu vào cái cây giữa hồ mà không hề phải bơi ra hồ
    Hỏi bác làm cách nào
    ?

  9. #99
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    353
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    Tiếp câu đố

    Câu 1:Làm Thế Nào để Vẽ 1 Hình Vuông Voi' 3 đường Thẳng?

    Câu 2:có 1 Cậu Bé Và 1 Bác Sĩ đi Câu Cá Cậu Bé Là Con Trai Của Bác Sĩ Nhưng Bac Sĩ Ko Phải Là Bố Của Cậu Bé Vậy Bác Sĩ Là Gì Của Cậu Bé?

    Câu 3 Khi tôi và con gái tôi rớt xuống sông cùng một lúc, trong khi đó cậu là người duy nhất biết bơi, cậu sẽ cứu ai ? ( nên nhớ trong phút bên bờ sinh tử, khả năng cậu chỉ cứu được một người )
    Bạn sẽ trả lời thế nào khi má vợ tương lai hỏi thế !!! ( nên nhớ : bà ta rất thích được lấy lòng ! )

    ?
    1. Vẽ hình vuông xong rồi vẽ 3 đoạn thẳng
    2. Bác sỹ là mẹ cậu bé
    3. Con cứu mẹ lên rồi nhảy xuống chết với con gái mẹ

  10. #100
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu suy nghĩ máy móc chỉ tập trung vào khoảng cách và số lượng thì khó tìm ra đáp án hợp lý, cơ bản là cách nhìn nhận vấn đề;nếu đơn thuần là khoảng cách và số lượng thì học sinh lớp 1 cũng tìm ra đáp số
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD
Trang 10 của 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68