Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD - Trang 11
Close
Login to Your Account
Trang 11 của 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... CuốiCuối
Kết quả 101 đến 110 của 346
  1. #101
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hyh Xem bài viết
    1. Vẽ hình vuông xong rồi vẽ 3 đoạn thẳng
    2. Bác sỹ là mẹ cậu bé
    3. Con cứu mẹ lên rồi nhảy xuống chết với con gái mẹ
    4.Xin mỗi năm được ngủ với 1 cô trong bộ lạc.
    5.An nằm bẹp xuống thày giáo làm sao nhìn thấy
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 17-09-2010 lúc 11:26 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #102
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hyh Xem bài viết
    1. Vẽ hình vuông xong rồi vẽ 3 đoạn thẳng
    2. Bác sỹ là mẹ cậu bé
    3. Con cứu mẹ lên rồi nhảy xuống chết với con gái mẹ
    Câu 1 sai
    Câu 2 đúng
    Câu 3 sai

  3. #103
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    Một câu này nữa cũng rất hay,câu này hồi ông thầy dạy đại học của mình đố sinh viên,gần 1 nửa lớp thi nhau đứng lên đều giải sai,mãi sau mới có 1 cậu giải được. Bà con thử sức nhé:

    Có 1 bác nông dân,bác có 1 sợi dây thừng rất dài và 1 con trâu.1 hôm bác đang dắt trâu đi thì thấy 1 cái hồ nước lớn,giữa hồ có 1 mô đất,trên đó có 1 cái cây mọc thẳng đứng.
    Bỗng 1 vị thần hiện ra bảo: Nếu ngươi dùng sợi dây để buộc được con trâu vào cái cây giữa hồ mà không phải bơi ra hồ thì ta sẽ cho ngươi rất nhiều của cải.
    Trên mặt hồ cũng không có 1 cái thuyền hay phương tiện nào để bơi ra gần cái cây giữa hồ
    Vốn thông minh sau 1 hồi suy nghĩ bác nông dân đã tìm ra cách dùng sợi dây để buộc được con trâu vào cái cây giữa hồ mà không hề phải bơi ra hồ
    Hỏi bác làm cách nào
    ?
    Cưỡi trâu ra đấy buộc nó vào,trâu bơi được mà
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #104
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    4.Xon mỗi năm được ngủ với 1 cô trong bộ lạc.
    5.An nằm bẹp xuống thày giáo làm sao nhìn thấy
    Rất tiếc bạn giải 2 câu đều ...sai
    Câu 5 hơi đặc biệt 1 chút

  5. #105
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Cưỡi trâu ra đấy buộc nó vào,trâu bơi được mà
    rất tiếc, bác "tam quốc" lại sai rồi
    câu này hồi ông thầy giáo mình đố cũng đã có người đưa ra đáp án như vậy nhưng không đúng.Bác nông dân và trâu chr được ở trên bờ thôi

  6. #106
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    353
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    Câu 1 sai
    Câu 2 đúng
    Câu 3 sai
    Câu 1 bạn nói là vẽ một hình vuông với 3 đoạn thẳng
    Tôi vẽ một hình vuông xong tôi vẽ 3 đoạn thẳng là đúng rồi
    Câu 3 thì tùy thôi, có mấy câu truyện cười liên quan đến cái này, hoặc là gặp ai cứu nấy, hoặc là nói như lời giải của tôi.
    Câu 4 và 5 nghĩ ra rồi nhưng chưa ưng ý lắm, phải cân nhắc thêm.
    Đại khái câu 4 có thể nói là tôi muốn chết già hoặc xin được chết dưới tay người phụ nữ xấu nhất...

  7. #107
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    câu 3 thực ta là 1 truyện cười trong báo tuổi trẻ cười
    Mình xin công bố đáp án luôn. Bà mẹ vợ hỏi " Khi tôi và con gái tôi rớt xuống sông cùng một lúc, trong khi đó cậu là người duy nhất biết bơi, cậu sẽ cứu ai ? tôi hay con gái tôi.
    Chàng rể trả lời " tôi"

  8. #108
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    Một câu này nữa cũng rất hay,câu này hồi ông thầy dạy đại học của mình đố sinh viên,gần 1 nửa lớp thi nhau đứng lên đều giải sai,mãi sau mới có 1 cậu giải được. Bà con thử sức nhé:

    Có 1 bác nông dân,bác có 1 sợi dây thừng rất dài và 1 con trâu.1 hôm bác đang dắt trâu đi thì thấy 1 cái hồ nước lớn,giữa hồ có 1 mô đất,trên đó có 1 cái cây mọc thẳng đứng.
    Bỗng 1 vị thần hiện ra bảo: Nếu ngươi dùng sợi dây để buộc được con trâu vào cái cây giữa hồ mà không phải bơi ra hồ thì ta sẽ cho ngươi rất nhiều của cải.
    Trên mặt hồ cũng không có 1 cái thuyền hay phương tiện nào để bơi ra gần cái cây giữa hồ
    Vốn thông minh sau 1 hồi suy nghĩ bác nông dân đã tìm ra cách dùng sợi dây để buộc được con trâu vào cái cây giữa hồ mà không hề phải bơi ra hồ
    Hỏi bác làm cách nào
    ?
    Cầm một đầu dây thừng đi vòng quanh hồ.

  9. #109
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Cầm một đầu dây thừng đi vòng quanh hồ.
    Chính xác rồi
    Cậu thật là thông minh,ngày xưa ông thầy của minh đố sinh viên ,cả lớp nghĩ mãi mới ra đấy

  10. #110
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Câu 4: xin chuyển giới tính

1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD
Trang 11 của 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68