Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Hà Thuận An tương trợ đại địch
Hybrid View
-
08-09-2010, 07:56 PM #1
Hà Thuận An tương trợ đại địch
Hà Thuận An tương trợ đại địch
lược dịch và phóng tác: nghiadiamusuong@dichnhac.com
tác giả: Đồ Cảnh Minh
Ngày 27 tháng 12 năm 1956, cung thể dục thể thao Bắc kinh ra thông báo, ở ván cuối cùng của giải vô địch cá nhân toàn quốc Thượng hải Hà Thuận An đã thắng Cáp nhĩ tân Vương Gia Lương, lúc này toàn nhà thi đấu như nổ tung, các kỳ hữu nhao nhao hướng về các bàn chúc mừng, một mặt chúc mừng Dương Quang Lân trở thành đệ nhất quốc thủ, một mặt tán thưởng Hà Thuận An thân thủ bất phàm. Chính nhờ chiến thắng của Hà trước Vương đã gián tiếp đưa Dương tới chức quán quân.
Khi ấy nhìn vào bảng điểm có thể thấy, Dương thắng Lưu Ức Từ, Hầu Ngọc Sơn và Hà Thuận An; hoà Lý Nghĩa Đình và thua Vương Gia Lương được 7 điểm; Vương thắng Dương Quang Lân, Hầu Ngọc Sơn, hoà Lưu Ức Từ, Lý Nghĩa Đình được 6 điểm. Nếu không thua Hà trong trận cuối này thì Vương sẽ đoạt quán quân. Vương vốn nghĩ rằng Dương là đại địch lớn nhất trong đời Hà, thì lẽ nào Hà lại ra sức giúp đại địch. Vì thế, khi lâm trận Vương không có chiến ý bị Hà đánh cho tan tác, đành ngậm ngùi nhận ngôi Á quân.
Đứng trước bao lời khen tặng, Hà chỉ từ tốn nói: “tôi chỉ là lấy cờ luận cờ, tận lực mà thôi, đánh một ván cuối cùng, không nghĩ ai được ai thua, tôi phá bỏ kỷ lục bất bại của Vương trong giải này, nhưng nếu Dương không có thành tích tốt cũng khó mà vô địch. Huống hồ, mấy năm gần đây Dương nam chinh bắc chiến,áp đảo quần hùng, lừng danh thiên hạ. Tôi khâm phục nhất nghiên cứu bố cục của Dương. Thông thường nghiên cứu bố cục chỉ 12, 13 nước, nhưng Dương lại nghiên cứu rất sau, có khi đã tiến vào trung cục, nên khi lâm trận thường phát huy uy lực, vì thế chiến tích huy hoàng, độc bộ kỳ đàn”.
Có thơ rằng:
Lão Hà kích bại Đông bắc hổ
Cánh vi biệt nhân phô lộ lai
Thâm thâu lực cầu nghiên bố cục
Quan Lân bất quý thị kỳ
Ý rằng: “Hà Thuận An đánh thắng Vương Gia Lương, đã trải thảm vàng cho người khác lên ngôi quán quân. Dương Quan Lân kỳ nghệ tinh thâm, không hổ thẹn là bậc kỳ tài trong thiên hạ”.Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
-
08-09-2010, 08:23 PM #2
đó cũng thể hiện " tâm hồn " + kỳ nghệ của 1 người quân tử .....
-
08-09-2010, 08:29 PM #3
Ngày trước thích nhất là nghiên cứu Dương Quan Lân,đặc biệt là cách điều quân,xô hình,bắt quân...rất hay;lý thuyết của Lưu Điện Trung cũng rất hay nhưng vẫn o cảm thấy "thấm"bằng của DQL,giờ o nghiên cứu cờ nữa sách cũng vứt đâu hết hay ai lấy mất cũng o biết mà cũng chả có thời gian để quan tâm nữa
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
08-09-2010, 08:30 PM #4
Hà Thuận An đúng là chính nhân quân tử.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
08-09-2010, 09:21 PM #5Hà Thuận An tiên thắng Vương Gia Lương
Bắc kinh 27-12-1956
lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Người bình: Vương Gia Lương
Đây là ván cờ mà tôi nhớ nhất trong cuộc đời, bởi vì chỉ cần hoà ván này là tôi đoạt chức quán quân. Vậy mà…
“Khi đánh cờ nhất định không được để ngoại cảnh tác động, và luôn phải giữ được một cái đầu lạnh”, ngày ấy tôi chưa hiểu được đạo lý này.
Theo tôi biết, lúc ấy Dương, Hà bất hoà, rất có khả năng Hà sẽ không ra sức đánh bại tôi, cho nên tôi đâm ra ỷ lại, lâm trận không quyết tâm chiến đấu, cuối cùng đành ôm hận vào thân. Trên thực tế đã hoàn toàn tương phản với dự tính của tôi. Hà Thuận An đã tận lực tương trợ vì Dương Quan Lân.
1. pháo 2 bình 5.... mã 8 tiến 7
2. mã 2 tiến 3.... mã 2 tiến 3
3. xe 1 bình 2.... xe 9 bình 8
4. mã 8 tiến 9.... tốt 7 tiến 1
5. xe 2 tiến 6.... tốt 3 tiến 1
Vì để tránh sự chuẩn bị của Hà nên tôi đã chọn cách ứng phó như vậy. Nhưng như đã không còn lực phản kích, lẽ ra tôi nên đi mã 7 tiến 6.
6. xe 2 bình 3.... pháo 8 thoái 1
7. xe 9 tiến 1.... pháo 8 bình 7
8. xe 3 bình.... 4 mã 7 thoái 5
Ở giải này bố cục của tôi thường rất tốt, nhưng trong ván này, rõ ràng là đã bất lợi. Thoái mã về cung chỉ là nước đi bất đắc dĩ. Bởi tôi cho rằng, nếu cải thành sỹ 4 tiến 5, thì sau khi tiên đi xe 9 bình 6 quân của tôi rất bị bó buộc.
9. xe 4 bình 3.... mã 5 tiến 7
10. xe 3 bình 4.... mã 7 thoái 5
11. xe 4 thoái 2! ..............
Lúc này tôi dần dần cảm thấy sức nặng của Hà, ông đánh rất bình ổn, giữ vững chút ưu thế nhỏ.
11……………. tượng 7 tiến 5
12. xe 9 bình 6.... pháo 7 tiến 5
13. tượng 3 tiến.... 1 mã 5 tiến 7
14. tốt 7 tiến 1!................
Một nước cờ hay, công vào điểm yếu cánh phải của bên hậu. Áp lực với tôi lúc này là rất lớn
14.................. sỹ 4 tiến 5
15. xe 6 tiến 7.... pháo 7 bình 8
16. tốt 7 tiến 1.... tốt 7 tiến 1
17. xe 4 bình 3.... pháo 8 thoái 5
18. xe 6 thoái 2.... mã 3 thoái 4
19. tốt 7 tiến 1.... pháo 8 bình 7
20. xe 3 bình 4.... pháo 2 thoái 1
21. mã 3 tiến 2.... pháo 2 bình 3
22. pháo 8 tiến 5.... xe 8 tiến 5
23. xe 4 bình 2.... mã 7 tiến 6
24. xe 6 tiến 3 .... sỹ 5 thoái 4
25. xe 2 bình 4.... xe 1 tiến 2
26. pháo 8 thoái 1.... mã 6 thoái 7
27. xe 4 tiến 3.... mã 7 tiến 8
28. pháo 5 tiến 4.... pháo 7 bình 5
29. tượng 7 tiến 5.... xe 1 bình 4
30. sỹ 4 tiến 5.... pháo 5 tiến 2
31. pháo 8 bình 5.... pháo 2 bình 5
Lúc này Hà lão nhiều binh, ưu thế rõ. Nếu tôi cải thành sỹ 4 tiến 5 cũng chỉ là kéo dài thời gian.
32. pháo 5 bình 2 …………..
Đến đây thắng thua đã định, bởi vì hậu nhất định mất quan
32. ……………. Pháo 5 tiến 5
33. xe 4 thoái 2.... mã 8 tiến 9
Nếu tôi cải thành đi xe 4 tiến 5, mã 9 tiến 7, xe 4 thoái 1, mã 7 tiến 6, mã 8 tiến 7, sau khi tượng 1 tiến 3, thế công xe pháo mã tốt của Hà lão vô cùng mãnh liệt, tôi cũng không cách gì chống đỡ.
34. xe 4 thoái 2.... mã 9 tiến 7
35. xe 4 bình 3.... xe 4 tiến 5
36. pháo 2 tiến 3.... tượng 5 thoái 7
37. xe 3 bình 5!.... Mã 7 thoái 5
38. Sỹ 5 tiến 6
Tiên thắng
Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 08-09-2010 lúc 09:45 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
-
08-09-2010, 09:45 PM #6
Đã edit rồi đó bạn
Lưu ý:
Tên các danh thủ được sắp xếp theo thứ tự a, b,c… Để tiện cho mọi người tra cứu tên các danh thủ sẽ bao gồm tên tiếng việt- tên phiên âm.
Những bài viết liên quan tới nhiều nhân vật mà không xác định được nhân vật chính sẽ xếp vô mục “tổng hợp” trong phần chữ T.
Các danh thủ cờ tướng Trung quốc- m0ney
HSơ lược về đại kiện tướng Vu Ấu Hoa
Vu Ấu Hoa- Yu You Hua
Từ Thiên Hồng- Xu Tian HongSơ lược về đại kiện tướng Từ Thiên Hồng- Thiên_thần_mất_nết
T
Tổng hợp
Trần Tùng Thuận- Chen Song ShunTrần Tùng Thuận- Hoa nam thần long- nhachoaloiviet
VVán cờ đắc ý nhất của Triệu đại sư năm 2008- HuaNganXuyen
Triệu Quốc Vinh- Zhao Guo RongLần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 15-12-2010 lúc 04:11 AM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
-
08-09-2010, 10:33 PM #7
theo mình là:
14. tốt 7 tiến 1! Sỹ 4 tiến 5
-
09-09-2010, 09:39 AM #8
post ván đấu cho mọi người tiện theo dõi
Hà Thuận An tiên thắng Vương Gia Lương
Hà Thuận An tương trợ đại địch
Đánh dấu