Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Một ván cờ tàn - Một giai thoại - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 56

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhầm rồi bố ơi, xe 5 sang 3 cơ mà, có phải sang 7 đâu
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Uhm,chết cha,em quên mất,ngu gì mà đấu xe kể cả là Mã ẩn cũng ngất..Thanks bác Gà

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    783
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hehe cho nên cờ này đơn giản nhất là ép nó đấu xe, rủ đấu xem nó dám chạy ko?
    Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
    Đằng giang tự cổ huyết do hồng

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ldtk Xem bài viết
    hehe cho nên cờ này đơn giản nhất là ép nó đấu xe, rủ đấu xem nó dám chạy ko?
    Chạy thì chạy bộ sợ sao , nhưng mà làm cách nào để ép đấu được xe ? Nghĩ mãi chả ra.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo mình thì là hòa, nếu như bác inter nói đi Tg6-5 thì xanh đi X2.2. Sau đó nếu đỏ đi X5-3 thì xanh đi X2-5 chiếu tướng chiếm trung.
    P/S: Xanh ko được đấu xe, đấu là thua cờ, trừ khi là trường hợp đơn xe đấu 1 pháo và song sĩ.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sách đã dẫn :
    Xe Mã 2 sĩ không thể chống đỡ hai xe của đối phương . Vì Nếu đổi xe thì " Đon xa tất sát mã song sĩ " , còn nếu không đổi thì 1 minh xe khó chống đỡ cả hai cánh.
    (Cờ tướng tàn cuộc -ván 298 trang 265 - Liên đoàn cờ tp HCM - tác giả Lê Thiên Vị-Quách Anh Tú -Phạm Tấn Hòa -Trần Tấn Mỹ )

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    38
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Sách đã dẫn :
    Xe Mã 2 sĩ không thể chống đỡ hai xe của đối phương . Vì Nếu đổi xe thì " Đon xa tất sát mã song sĩ " , còn nếu không đổi thì 1 minh xe khó chống đỡ cả hai cánh.
    (Cờ tướng tàn cuộc -ván 298 trang 265 - Liên đoàn cờ tp HCM - tác giả Lê Thiên Vị-Quách Anh Tú -Phạm Tấn Hòa -Trần Tấn Mỹ )
    Quất trung bí(tập 2) cũng chỉ xe ăn mã 2 sỉ
    Có một mùa xuân chưa vội đến
    Đợi chờ chín bến ở mười sông
    Có một con người chưa kịp hẹn
    Lỡ bao nhiêu chuyện ở trong lòng

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau vài nước quần thảo , thế cờ trên được đừa vào hình như sau

    Hình này chính là một hình thế nằm trong quyển sách cờ tàn đã nêu ở trên , vấn đề là đi như thế nào , các bạn nghĩ tiếp nhé

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hix, giờ mới thấy có lý, nếu chuyển con xe 6 sang vị trị 4 sau đó Tg5-4 thì xanh tất phải đưa con mã ra khỏi vị trí 6 ở chân sĩ. Khi đó dễ bắt mã hoặc ép phải đấu xe.Mình gà quá. Cảm ơn bạn đã chỉ dạy.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hai xe chắc chắn thắng Xe mã 2 sĩ. Không phải bàn cãi

Một ván cờ tàn - Một giai thoại
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68