Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1105

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    146
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Go_player Xem bài viết
    giới thiệu với bác một nữ kì thủ vậy.
    xinh nhỉ
    I know i'll often stop and think about them
    In my life i love you more

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hà Nội lung linh trong những ngày đại lễ



    Hôm nay là ngày đại lễ, các kỳ thủ phương xa đến Hà Nội chắc chắn có một ngày nghỉ vô cùng đáng nhớ. Tất cả các con đường của Thủ đô đều rực rỡ cờ hoa. Thời tiết cũng thật đẹp, thu Hà Nội se se lạnh. Mọi thứ thật tuyệt vời. Themgaidep xin được giới thiệu một số hình ảnh đẹp của Hà Nội trong dịp đại lễ qua các trang báo.



    Hồ Gươm ban ngày rực rỡ hoa


    Bờ Hồ Gươm


    Tối Hồ Gươm trong bữa tiệc ánh sáng LADE đầy huyền ảo


    Tượng đài Lý Thái Tổ bên đường Đinh Tiên Hoàng


    Chiếu dời đô ở tượng đài Lý Thái Tổ


    Đường Điện Biên Phủ lung linh


    Lăng Bác nổi bật trong ánh đèn


    Cầu Chương Dương


    Rất nhiều nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong dịp đai lễ





    Đến Hà Nội dịp này hẳn các kỳ thủ của chúng ta có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon nổi tiếng, và rất dân dã như: Phở Hà Nội, Bún Ốc Hồ Tây, Chả Cá Lã Vọng, Bún Chả, Miến Lươn....
    Và cafe Hà Nội thì vô cùng đặc biệt, đậm đặc, sánh lại, khác hẳn cafe thường thấy ở Miền Trung và Miền Nam. Uống một lần là khó quên (vì đắng )


    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 10-10-2010 lúc 11:53 AM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy ngày hôm nay ra Hà Nội phanphuctruong có những ấn tượng khó phai:

    - Về con người Hà Nội, là những con người nhiệt tình, dễ thương, dễ gần gũi. Thích nhất là những câu nói của những chủ hàng khi mình khen bán đồ ăn ngon và rẻ: "Mai ghé nhé!", nếu không biết đi đường nào thì họ chỉ đường rất cặn kẽ và nhiệt tình, khi đi xa thì họ mỉm cười chia tay. Ngoài ra, mình còn làm quen với một bạn hết sức nhiệt tình tên là Mạnh Tùng, là sinh viên ngành Anh Ngữ. Hôm gặp bạn Tùng ở Quần Ngựa làm quen cũng rất tình cờ, ngày 5/10 có tổ chức đại hội võ lâm của các môn phái Việt Nam tại sân vận động Quần Ngựa, thấy mọi người thi nhau làm "phó nháy", lúng túng vì trong tay không có máy ảnh mà muốn lưu giữ lại những kỷ niệm khi đặt chân lên miền đất Thủ Đô thân yêu, PhanPhucTruong bèn tiến lại gần đám đông và vô tình làm quen với Mạnh Tùng. Trường nhờ Tùng shared những bức ảnh chụp gửi qua mail, rồi xin được số điện thoại. Rồi Tùng gủi hình qua YM, cùng nhau đi chơi ngày 7/10 tại Hồ Gươm và tung tăng với máy ảnh trên tay... Quả thật là vui khi được làm quen với một người bạn rất nhiệt tình...

    - Mình cũng ấn tượng với anh em Thăng Long hội quán, nhiệt tình, vui vẻ ... mình được đến thăm Thăng Long hội quán và ấn tượng là sự nồng nhiệt và hiếu khách của những thành viên trong CLB Anh Em. Đó là anh Trung Can...NaDa, anh Tuấn chủ quán, Cao Bá Thu, Lê Minh, Trịnh Xuân Thắng ... sau một buổi chém bia vui vẻ mình hiểu hơn về phong trào chơi cờ tại Hà Nội và văn hoá Hà Nội.

    - Tại phòng thi đấu, mình cũng không cô đơn và mình luôn cảm thấy ấm áp khi tại chiến trường có những con người như anh Reporter, Go_Player động viên và cổ vũ cho mình thi đấu, cũng xin cám ơn anh Go_Player đã "chộp" những bức ảnh trong thời gian thi đấu để mình có thể khoe cùng bạn bè.

    - Món ăn Hà Nội tương đối ngon và rẻ, quả thật là danh bát hư truyền, những bát Tàu Phớ, Miến Ngan, Bún Chả, Phở ăn cũng cảm thấy đậm đà và bùi như con người Hà Nội. Đặc sản Hà Nội tương đối phong phú và mang đậm một bản sắc riêng. Đó là ly caphe gồm có nâu đá và đen đá với lượng đá trong ly chỉ bằng 1/2 so với ly caphe trong Nam. Đó là những cốc trà đá đậm đà và "đủ đô" cho những người theo trường phái trà "đạo" ....

    - Về phong cảnh Hà Nội thì nên thờ và trữ tình, dường như thành phố như nhúng và trong một vườn hoa khổng lồ, trông rất lung linh và huyền ảo. Hình ảnh Hồ Tây rất đẹp với cảnh phong sương mờ ảo, hồ Gươm như một hòn ngọc bichsáng lung linh với màu nước xanh như hoà quyện với đất trời, những khu phố trưng bày những hoa nhưng tranh nhau khoe sắc nhằm chào đó ngàn năm Thăng Long, những hoạt động văn nghệ đa sắc màu diễn ra tại đầu đường Thuỵ Khuê làm cho Hà Nội như ngập tràn trong không khí lễ hội.

    Ấn tượng về Hà Nội trong tôi rất nhiều nhưng khi post bài thì không biết viết như thế nào, cólẽ dòng cảm xúc như lúc nào cũng muốn dâng trào ra!!!1
    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68