Kết quả 861 đến 870 của 1105
-
13-10-2010, 11:54 AM #861
-
13-10-2010, 11:57 AM #862
-
13-10-2010, 01:54 PM #863
[QUOTE=trung_cadan;85081]
.
.
TSVA hòa lão tướng Bắc Ninh trong ván buổi chiều, << nhầm rồi bạn, mình nhìn thấy anh ấy đánh hòa 1 cụ Cao Bằng trong thế mỗi bên còn 1 Pháo, 1 Mã.
-
13-10-2010, 01:54 PM #864
Giải năm nay nghỉ hơi nhiều , đánh có 9 ván mà tính cả ngày 10/10 là nghỉ 3 ngày . Đúng là buổi đực buổi cái thật . Giải đánh 2 ngày 3 ván là được rồi , nghỉ nhiều lại mệt
chăc là BTC muon tạo điều kiện cho các VDV ở xa có thời gian du ngoạn thành phố HÀ NỘI
-
13-10-2010, 02:24 PM #865
redtn có gì nói nấy anh em đừng cười nhé. Bỏ qua những lỗi như nước 44 Thành Bảo đấm tốt 5, chặn đường làm xe không thể sang ngăn Pháo của Huynh dạt ra biên công sát. Nước 54 Bảo đi Mã 6 thoái 4, Huynh chỉ cần chiếu Xe 3 tiến 1, thì Tướng tiến 1, sau đó xanh hẵng lui xe bắt Mã thì chết Mã rồi, vì chạy Mã thì Huynh tốt 2 bình 3 dọa sát cục, bắt xe thắng...
54. Mã 6 thoái 4 Xe 3 tiến 1
55. Tướng tiến 1 Xe 3 thoái 4
56. Mã 4 tiến 5 Tốt 2 Bình 3...
-
13-10-2010, 02:50 PM #866
Chuyện tường thuật trực tiếp ván đấu trên diễn đàn rất vất vả và khó khăn, cũng đôi lần Themgaidep làm nhiệm vụ nàyở các giải phong trào do Thanglongkydao.com tổ chức. Chạy ra , chạy vào, ghi ghi chép chép, rồi đưa ván đấu lên Java, .....toát mồ hôi mà vẫn sai. Nhiều khi chép đi chép lại vẫn sai... rồi có lúc bực mình bỏ luôn máy tính, nghỉ một lúc, rồi mới làm tiếp.
Bác nào muốn thử cảm giác đó thì sáng mai lên hội trường nhé, vòng 9 nhiều ván hay...tường thuật trực tiếp một ván trải nghiệm cho vui."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
13-10-2010, 02:51 PM #867
-
13-10-2010, 03:15 PM #868
Cái này chỉ có thể nói 90% thôi Trung ạ. Tốt nhất là nên động viên kỳ thủ của mình thi đấu hết sức ván cuối, bởi lẽ rủi ro vẫn có thể sảy ra.
Chắc chắn vào 100% nếu Long không thua. Vì thế phải cố đạt điều này.
Anh Ninh còn tranh đồng đội nên chắc chắn ván cuối sẽ quyết thắng.
Trường hợp Long thua. Thứ hạng còn thuộc vào may rủi nữa.
Cụ thể:
Long có 5,5 đ hệ số khá thấp: 21 đ. Có chắc chắn 14 người trên bất kể thắng thua.
Còn lại có 10 cặp đấu nhóm 5 điểm: 1 ván 5 điểm đấu lên, 1 đấu xuống.
Trong số này: có 8 cặp đấu còn lại đều có kỳ thủ hơn Long hệ số.(15 kỳ thủ hơn hs).
còn lại 5 cặp 4,5 đ gặp nhau trong đó có 7 kỳ thủ hơn Long HS.
Như vậy may mắn nhất là: Nhóm 5 đ: bàn anh Việt đánh lên thua, bàn đánh xuống hòa, các bàn còn lại không hòa, nhóm 4,5 hòa hết. như vậy chỉ có 9 người nữa vượt trên Long và Long xếp thứ: 24. OK.
Đen đủi nhất là Bàn anh Việt thắng, bàn đánh xuống có thắng thua, các bàn 5 đ còn lại đều hòa, các bàn 4,5 những đối thủ hs cao đều thắng. Như vậy sẽ có: 1 + 14 + 1 + 5 = 21 kỳ thủ vượt lên + với 14 kỳ thủ tốp trên nữa thành 35 kỳ thủ vượt trên Long. Lúc đó Long sẽ đứng thứ 36.
Như vậy trong trường hợp thua thứ hạng có thể từ 24 - 36. Chưa thực sự chắc chắn!!!
Tốt nhất là quyết tâm chơi vàn cuối không thua để không phải trông chờ vào may rủi.Lần sửa cuối bởi Minh Ngọc, ngày 13-10-2010 lúc 03:18 PM.
-
13-10-2010, 03:50 PM #869
@ bro Linh: khai thật là mình vẫn theo dõi cậu từ đầu giải đến giờ, và sau vài ván đầu có cảm giác rằng cậu thi đấu cũng kg quá tệ, mặc dù cơ hội vào Top 10 của cậu kg nhiều khi mà xung quanh toàn Hổ Báo. Cuộc đời vốn dĩ như thế, kết quả kg như ta mong muốn vì xảy tay xảy chân hay vì những lý do khác là chuyện quá bình thường. Mong rằng cậu sớm quên đi thất bại kỳ này để rút ra kinh nghiệm cho bản thân ở những giải sau. Mình tin chắc rằng, với sự kiên trì cộng thêm tình yêu lớn cậu dành cho Cờ tướng, chắc chắn cậu sẽ gặt được quả ngọt trong tương lai. Thân mến!
i sail alone! see the world on my own...
-
13-10-2010, 03:58 PM #870
Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!
Đánh dấu