-

Gửi bởi
hai_au106
Riêng bà Ỷ Lan còn mắc phải tội thảm sát rất nhiều cung nữ của Lý Thánh Tông,tuy nhiên vì bà lập nhiều công lao nên tội ác tày trời đó được che dấu đi. Cái này mình sẽ nêu cụ thể cho mọi người vào 1 dịp khác
Trong mục này đã có bài về Nguyên Phi Ỷ Lan, cũng đã đề cập những vấn đề bạn nói rồi. Bạn kéo topic đó lên xem nhé.
-

Gửi bởi
Minh Ngọc
Trong mục này đã có bài về Nguyên Phi Ỷ Lan, cũng đã đề cập những vấn đề bạn nói rồi. Bạn kéo topic đó lên xem nhé.
Ở topic nhan đề là gì vậy? bác kể tên topic để em vào xem và tranh luận
-

Gửi bởi
hai_au106
Ở topic nhan đề là gì vậy? bác kể tên topic để em vào xem và tranh luận
http://www.thanglongkydao.com/tho-va...phi-y-lan.html
-
Trong lịch sử các triều đại phong kiến nước ta, không ít chuyện vua tôi, nội bộ triều đình mưu kế sát hại nhau nhằm tranh giành quyền lực mà thường chính sử đương thời lấp liếm bằng mọi cách vẩy tội lên đầu người ngay, là một thủ đoạn thường thấy. Sự kiện bi thảm oan khốc xảy ra tháng Mười (có sách viết là ngày Rằm tháng Tám) năm Kỷ Mão (979), sau một bữa tiệc, Đinh Tiên Hoàng bị đầu độc chết tại cung đình, là một ví dụ. Tội đó đổ lên đầu Đỗ Thích (là quan nội hầu, một chức quan nhỏ trong triều đình lúc ấy) bằng chuyện hão huyền "đêm nằm trên cầu, thấy sao sa vào mồm, cho là điều tốt, muốn cướp ngôi nên đó manh tâm giết vua" (?!).
Sự kiện bi thảm oan khốc này khi xảy ra và về sau, hơn ngàn năm lịch sử đến nay, vẫn còn bị nghi ngờ? Kẻ tàn bạo này chính là ai?
Lịch sử cần phải làm rõ,nếu đúng Đỗ Thích vô tội thì cần phải trả lại sự công bằng cho ông,và tìm ra kẻ thủ ác đó
-

Gửi bởi
hai_au106
Trong lịch sử các triều đại phong kiến nước ta, không ít chuyện vua tôi, nội bộ triều đình mưu kế sát hại nhau nhằm tranh giành quyền lực mà thường chính sử đương thời lấp liếm bằng mọi cách vẩy tội lên đầu người ngay, là một thủ đoạn thường thấy. Sự kiện bi thảm oan khốc xảy ra tháng Mười (có sách viết là ngày Rằm tháng Tám) năm Kỷ Mão (979), sau một bữa tiệc, Đinh Tiên Hoàng bị đầu độc chết tại cung đình, là một ví dụ. Tội đó đổ lên đầu Đỗ Thích (là quan nội hầu, một chức quan nhỏ trong triều đình lúc ấy) bằng chuyện hão huyền "đêm nằm trên cầu, thấy sao sa vào mồm, cho là điều tốt, muốn cướp ngôi nên đó manh tâm giết vua" (?!).
Sự kiện bi thảm oan khốc này khi xảy ra và về sau, hơn ngàn năm lịch sử đến nay, vẫn còn bị nghi ngờ? Kẻ tàn bạo này chính là ai?
Lịch sử cần phải làm rõ,nếu đúng Đỗ Thích vô tội thì cần phải trả lại sự công bằng cho ông,và tìm ra kẻ thủ ác đó
Cám ơn bác đã cung cấp thông tin nhưng bác ơi, Giả sử chuyện cách đây vài năm khéo phải lật lại để đem lại công bằng giống như vụ "hiếp dâm xong vẫn còn trinh" ở HN2. Chứ chuyện lịch sử cũng trên cả ngàn năm rồi. Muốn làm rõ thì lấy đâu ra chứng cứ bây giờ, hoàn toàn dựa trên suy luận thì không đem lại chuyện gì cả bác ah. Thời gian để làm việc khác có ích hơn bác ah. Nhiều lúc cứ đến sau giờ xổ số em lại cũng có những nghi ngờ tại sao số mình đánh ko về mà lại về số khác em còn chẳng làm gì được, nếu có thể bác giúp em giải đáp những nghi ngờ này thì hay quá
Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn 



-

Gửi bởi
hai_au106
Trong lịch sử các triều đại phong kiến nước ta, không ít chuyện vua tôi, nội bộ triều đình mưu kế sát hại nhau nhằm tranh giành quyền lực mà thường chính sử đương thời lấp liếm bằng mọi cách vẩy tội lên đầu người ngay, là một thủ đoạn thường thấy. Sự kiện bi thảm oan khốc xảy ra tháng Mười (có sách viết là ngày Rằm tháng Tám) năm Kỷ Mão (979), sau một bữa tiệc, Đinh Tiên Hoàng bị đầu độc chết tại cung đình, là một ví dụ. Tội đó đổ lên đầu Đỗ Thích (là quan nội hầu, một chức quan nhỏ trong triều đình lúc ấy) bằng chuyện hão huyền "đêm nằm trên cầu, thấy sao sa vào mồm, cho là điều tốt, muốn cướp ngôi nên đó manh tâm giết vua" (?!).
Sự kiện bi thảm oan khốc này khi xảy ra và về sau, hơn ngàn năm lịch sử đến nay, vẫn còn bị nghi ngờ? Kẻ tàn bạo này chính là ai?
Lịch sử cần phải làm rõ,nếu đúng Đỗ Thích vô tội thì cần phải trả lại sự công bằng cho ông,và tìm ra kẻ thủ ác đó
Sử đã ghi như vậy thì dựa vào đâu mà bác nói điều này, nói phải có cứ liệu cụ thể, không thì chỉ là phán đoán, suy đoán...Mà suy đoán thì có vô số.
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì!
Lê Hoàn, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Đỗ Thích, ai anh hùng, ai tiểu nhân?
Đánh dấu