Kết quả 151 đến 160 của 421
-
03-11-2010, 02:16 AM #151đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
03-11-2010, 02:26 AM #152
chỉ là học cờ mong các bác đừng chêLần sửa cuối bởi nguyen_gmhp, ngày 03-11-2010 lúc 02:32 AM.
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
03-11-2010, 07:34 AM #153
6789 đã lên tầm cao mới
-
03-11-2010, 08:57 AM #154
CLB SV HP & HN ý tưởng hay thật,nhưng phải để những bác cố tình không bấm thanks thành lập mới đúng ,anh em mình tự nhận SV là "dũng cảm"...Các bác ấy sợ quá không dám thừa nhận...hề hề...CLB SV ví dụ có thành lập theo tưởng tượng của mình sẽ như sau:
- Bác VuMinh999999 sẽ là Chủ Tịch CLB
- 6789 đương nhiên làm Phó Chủ Tịch
- AnhVu 79 làm Thư Ký
- NguyenNgocTung:Thành Viên
- Hp007Hp: Thành Viên(chưa biết bác là ai,anh em tếu tý nhé..hi)
CLB có hội họp trao đổi tâm sự và trau dồi kinh nghiệm mỗi người bắt buộc phải nói chuyện SV của mình thường ngày ra làm sao,cuộc họp của 5 thành viên:
VuMinh999999: Anh vừa bị chị chúng mày tẩn cho 1 trận bét nhè chè đỗ đen.
Các thành viên nhao nhao hỏi: Thưa chủ tịch tội gì,tội gì???
VuMinh999999 quắc mắt nói: Biết mình tội gì thì họp làm gì,thế mà cũng hỏi,vợ mình thích thì óanh chứ cần gì cho lý do!
NguyenNgocTung ngáp ngắn ngáp dài phát biểu: Em mệt mỏi quá,cả đêm không ngủ tý nào.
Cả nhà hỏi: Sao vậy?
NguyenNgocTung: Em bị vợ bắt đánh cờ cả đêm,ngủ gật bị tát luôn...nên mệt.
6789: Ôi giời,ăn thua gì.Chiều nay em mới bị vợ bắt quỳ xuống lên gối vào ngực...
CLB xôn xao: sao ác thế???
6789: Không phải,trước bữa cơm thì bị đá 3 cái,hôm nay nhà có cỗ....
AnhVu79: Em xin ra khỏi CLB thôi...
Chủ tịch: lý do??
AnhVu79: Gớm,có tý mà các bác cứ kêu ca.Vợ em vui vẻ chuyện gì cũng phải cùi trỏ gần 10 cái vào mặt.Ngủ dậy là búng mũi em cảm ơn, nhiều ít tùy theo "thái độ" .....của em!!!
CLB đi đến quyết định: Bầu AnhVu79 làm chủ tịch CLB SV!Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
03-11-2010, 09:39 AM #155
Tranh Cử Chủ Tịch CLB SV
AnhVu79:-Hãy nhìn con số trong nick của em,mỗi ngày em bị vợ úynh 79 cái...em xứng đáng làm chủ tịch CLB!
6789:- Nhằm nhò gì hả cưng...6 ngàn 7 trăm 8 mươi 9 là con số khủng khiếp,cậu chưa bằng số lẻ của tui...tui làm chủ tịch!
VuMinh999999:- Anh cộng 1 nữa thôi là tròn triệu rồi..hehe,ai dám tranh chức với anh nào.
AnhVu79 & 6789:- Bái phục sự chịu đòn của đại ca,anh lên ngôi xứng đáng rồi.
NguyenNgocTung rụt rè:- Các anh còn có số để mà đếm...Vợ em đánh nhanh hơn tốc độ ánh sáng em không đếm nổi ạ!Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
03-11-2010, 10:35 AM #156
Ô hô... mới bị vợ đánh thế mà đã kêu. Tôi đây này đang đầu tiên là Hà-Tí- Tẹt bị vợ óanh cho tỉ lệ thương tật là sưng vù vĩnh viễn thành Hà -Tí -To luôn mà có dám ra nhập CLB SV đâu cơ chứ.
... Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng..vu vơ...
-
03-11-2010, 12:48 PM #157
Vợ em đang bắt em ở nhà luyện "cờ úp" vì giải vừa rồi kém quá các bác ơi. Ác hơn cả đánh!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
03-11-2010, 01:01 PM #158
-
03-11-2010, 08:52 PM #159
-
03-11-2010, 11:07 PM #160
Bản tin thời sự làng cờ Hải Phòng
Đánh dấu