Kết quả 171 đến 180 của 421
-
07-11-2010, 04:35 PM #171
Dạo này nhiều cao thủ đến làng cờ hp quá! đúng là đất lành chim đậu.
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
07-11-2010, 09:37 PM #172
@6789 Tại sao anh Minh Ngoc bị ban nick thế em ,cái này thì tôi chẳng hiểu ,chắc có sự lầm lẫn gì đây ,sốt ruột lắm trả lời gấp gấp nghe
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
07-11-2010, 10:24 PM #173
Bác Minh Ngọc mất quyền kiểm soát nick nên gọi điện cho BQT khóa nick lại tạm thời, không có gì đặc biệt ah.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
07-11-2010, 10:28 PM #174
-
07-11-2010, 10:38 PM #175
-
07-11-2010, 10:48 PM #176
Dạo này HP có nhiều cao thủ xuống thăm thật , em cũng thấy nóng hết cả người .Dạo này bận việc làm quá ko có time chơi , sau tháng 1 này em sẽ chơi lại vậy , rốt cục làng cờ mình còn mấy người nữa đâu .
-
07-11-2010, 10:52 PM #177
-
07-11-2010, 11:41 PM #178
Ngày hôm nay anh người "tìu" vẫn quay lại sới cờ,lần này qua phiên dịch (bập bõm) thì được biết anh này họ Chu,làm doanh nghiệp ở Tỉnh An Huy,38 tuổi- Cô gái đi cùng rất "khả nghi",24 tuổi-Chu "xếnh xáng" ván đầu(hậu thủ) gặp Đặng Quốc Hưng sau 25 nước bàn cờ rõ ràng Hưng sẽ thua(chỉ còn vấn đề thời gian).Sau khi anh Chu sát cuộc đẹp mắt và yêu cầu được tiếp tục chiến với Bùi Xuân Trọng(có lẽ anh đánh giá Trọng "ngố" là cao thủ số 1 HP).Đại Nguyên Nhung Lê Văn Hùng nóng mắt nhảy lên ngựa vác long đao đòi tiếp chiến.Sới cờ HP lo lắng vì chú Hùng không mấy khi đánh độ căng thẳng như vậy.Vào trận chú Hùng tỏ ra khí độ của người quốc sĩ mời anh Chu đi tiên.Anh Chu khai cuộc trung pháo tuần hà pháo rất bài bản,chú Hùng bình tĩnh thi triển đao pháp chống đỡ,trung cuộc diễn biến phức tạp bỗng chú Hùng bất ngờ dùng chiêu Đà Đao bắt sống của Chu tiên sinh 1 pháo (nhưng sẽ kém thế).Sau khi bị mất pháo Chu tiên sinh có phần nao núng,dần dần bị lấy lại thế trận đã dẫn đến mất ưu và lúc này trận chiến có thể khẳng định rõ kẻ bại trận.2 tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua,bàn cờ hình thành như sau,chú Hùng còn:1 tướng+1 xe+ 1 mã+1 tốt.Chu tiên sinh:1 tướng+1 xe+1 tốt+2 voi.Đến đây,Chu tiên sinh quẳng giáo xin hàng,chắp tay:- lỉ hảo,lỉ hảo!!Sới cờ HP vỡ òa trong sung sướng(đây là ván thua đầu tiên của anh Chu tại HP),đương nhiên Đại Nguyên Nhung nhận lấy chúc tụng,tung hô của anh em HP rồi
.Vì thời gian có hạn,anh Chu chào tạm biệt sới cờ HP ra về hẹn tuần sau gặp lại(anh này đỏ mặt tỏ ra rất cay cờ,nhưng vẫn cảm phục lối chơi hết sức fair-play của những người nơi đây,mọi người giúp anh gọi taxi,anh cũng lưu số đt của 1 vài kỳ thủ...).6789 chỉ cho lão phiên dịch chỗ tập trung nhiều cao thủ nhất của HN (rất có thể mai Chu "xếnh xáng" sẽ có mặt ở số 1 Hồ Đắc Di- tên này mê cờ lắm,anh em HN chuẩn bị "đón hàng" nhé..hehehe).Bản tin tạm dừng đây,có khi ngày mai Hứa....gì gì đó đến HP thì sao?
.Dạo này làng cờ HP đang "có lộc" về cờ tướng...kakakaka!!!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-11-2010, 11:51 PM #179
-
07-11-2010, 11:58 PM #180
Bản tin thời sự làng cờ Hải Phòng
Đánh dấu