Kết quả 201 đến 210 của 421
-
08-11-2010, 12:15 PM #201Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
08-11-2010, 12:35 PM #202
Nguay ơi sáng mai đã đi Móng Cái luôn rồi à? Anh đi xe đường xa cũng ngại(mệt). Sáng mai anh rủ Quân bún đi sớm. Muốn xuống HP ngay quá vì mình cũng là dân cờ mà nhưng mong các bác thông cảm ở nhà chiều vợ em một tý. Mai mốt đi xa mấy ngày rùi, nói là chiều vợ thôi nhưng thật ra em sợ vợ lém, nếu không sợ thì anh 6789 cho ra khỏi CLB SV rùi.
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
08-11-2010, 02:04 PM #203
Chú Phồn mới vô địch giải CA toàn quốc nên có vẻ nổi danh,nhưng quan trọng hơn chú Phồn là cái "mỏ" lộ thiên để anh em cờ giang hồ về HP đào.Chú Phồn thì mê cờ cũng thuộc dạng đặc biệt,chú là cao thủ hạng B(trung bình) của HP và không phải sư phụ của Roy!Theo mình biết sư phụ của Huy là SW thì đúng hơn.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
08-11-2010, 02:20 PM #204
Toàn cao thủ thuộc sách vở thật,nhưng mọi người lưu ý ở điểm Chu tiên sinh rất "trí trá" trong khai cuộc,em khẳng định tay này thuộc dạng số 1 ở thôn nào đó bên Trung Quốc..hi.Anh Chu khá mê cờ tướng,hôm qua sau khi đánh cờ,anh đi nhậu cùng lão Tú "trọc",sáng nay nghe tường thuật lại anh Chu không ăn uống gì bắt bằng được nhà hàng tìm mua bộ bàn cờ thẩm lại vì sao thua chú Hùng.Thám Tử hồi báo vẫn không thể dò được tung tích của vị "cú niềng" (24 tuổi,da trắng như trứng gà bóc) đi cùng Chu "xếnh xáng",có vẻ hơi khả nghi!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
08-11-2010, 02:31 PM #205
Tay 6789 chỉ quan tâm đến "cú niềng" nhiều, còn cao thủ kia thì kể qua loa quá
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
08-11-2010, 02:51 PM #206
-
08-11-2010, 04:21 PM #207
Mình lại thấy tay Chu xếnh xáng kia thật may mắn bác ạ . Lấy được 1 người vợ chịu hiểu và thông cảm với thú chơi cờ của chồng quả là ko có nhiều . Suy từ con vợ em ra thì biết , mỗi lần em chơi cờ nó lại ngoác cái mồm ra , nhiều lúc mình ức chế , định tạt tai cho vài cái thì nó lại rơm rớm nước mắt rồi khóc lóc kể khổ : nhà mình còn nghèo anh ơi , h tiền mất giá , em chi tiêu gì cũng phải tính toán sợ ko đủ ... anh ko lo làm ăn mà suốt ngày chơi cờ ...Mà nó nói lại đúng mới chết , nhiều lúc cũng động lòng ,cũng xót thương lắm .Nhiều lần như thế rồi ,em rút ra kết luận sướng nhất là lấy được con vợ biết điều , mình tự hào với bạn bè , mà lại thông cảm với thú chơi của chồng thì hết xảy . Vì cái đam mê này mà cũng ảnh hưởng nhiều lắm ...
@6789 : sorry bác , em nghe nhầm , hóa ra chú Phồn là cao thủ nộp hả he he .
@Go_player : em xếp trận hình chậm ra xa với hoành xa vào 1 loại ( có thể thay đổi về thứ tự nước đi , có người đi P8.2 trước rồi mới đi X1.1 hay đi M3.4 trước rồi X1.1 ) riêng hoành xa thì đến giờ Lữ Khâm và Trềnh A Sáng vẫn thường xuyên sử dụng nên em nghĩ nó ko cũng cũ lắm . Có điều là gần đây thì ít sáng tạo hơn các trận khác thôi .
-
08-11-2010, 09:16 PM #208
Lần sửa cuối bởi Nguay, ngày 08-11-2010 lúc 09:19 PM.
Life is just a game
Some will win, some will lose
But we all end up the same .
-
08-11-2010, 09:29 PM #209đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
08-11-2010, 09:33 PM #210
Bản tin thời sự làng cờ Hải Phòng
Đánh dấu