Kết quả 1 đến 10 của 421
Threaded View
-
18-10-2010, 12:38 AM #11
Trấn áp quần hùng
Ngày 17-10-2010:
9h:Nguyễn Thành Bảo tế ngựa vác dáo ra trận,sau 1 hồi chém gió vui vẻBảo chấp Long Cá 3 tiên,mở đầu 1 ngày "sát chiến kinh hoàng" tại HP
.
11h30:Trận chiến đầu tiên kết thúc sau 4 ván:3 hòa ,1 thắng nghiêng về NTB.Kỳ thủ Bằng "ma" nổi tiếng với lối chơi "gầm ghì" của HP nhẩy vào tiếp chiêu NTB.
12h:Kết thúc ván cờ.NTB dùng lối chơi chậm rãi chiến thắng Lý Á Bằng 1-0.Anh Tuấn "Tâm" bừng bừng khí thế xin thay kỳ thủ Bằng "ma".
12h30:Anh Tuấn buông đao chịu thua sau 30 hiệp (có đt phải đi),NTB tạm nghỉ ăn cơm chờ Tiến "thầy cúng" giao tranh.
13h:"thầy" Tiến ngất ngưởng trên chiến mã uây an-pha (mặt đỏ như 2 quả táo chồng,chắc vừa được gia chủ mời rượu thịt)."Thầy" nhanh chóng phán:- Đánh bao nhiêu không thành vấn đề,làng cờ HP kém quá, để "thầy" tỉnh rượu sẽ "rửa mặt" cho tất cả.
13h30:Vẫn chém gió không hề nhúc nhích,"thầy" Tiến ngồi như cóc cụ với điệp khúc quen thuộc:- chờ chút,yên tâm,sẽ chiến...Khán giả bắt đầu sốt ruột (nghe như có tiếng chửi thề..).
14h:Bỗng nhiên "thầy" trợn tròn mắt hô:- chiến....(chắc "thầy" biết giờ tốt đã tới),khán giả quây quanh bàn cờ của NTB và Tiến "thầy cúng" (khoảng 40 người).Không khí lúc này thực sự ngột ngạt vì tính chất của trận đấu.Sau phần khai cuộc ào ào ưu thế (3 tiên) "thầy" Tiến gói gọn 1 câu:- đến đây,vô địch thế giới cũng phải chịu trói...."thầy" là giọt máu còn sót lại của Thiên Tử dười trần gian....NTB chỉ nhếch mép cười và bóp đầu suy nghĩ (thật sự khó khăn cho Bảo).
15h:Bao thuốc lá "lộc" của "thầy" Tiến được mời khắp lượt như chia vui với chiến thắng đầu tay của "thầy" thì bỗng...vù vù đạn đại bác của NTB dội vào trung lộ của "thầy",một sê-ri đòn giang hồ của Bảo xoay chuyển cục diện ván cờ,tiếp sau 20 hợp thì "thầy" Tiến cho tay vào túi.....
16h30:Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về NTB,chú Phồn xuất hiện nhưng Bảo đã thấm mệt do phải xa luân chiến với 4 cao thủ hạng B của HP(đều chấp 3 tiên) nên Bảo hẹn ngày mai tiếp chú Phồn,ở đâu bước tới danh thủ HN Lại Việt Trường.Không hẹn mà gặp,Trường "ngọng" và chú Phồn người cầm kích,kẻ rút đao xông vào giao tranh long trời lở đất (Trường chấp ván Mã,ván 2).6789 và Bảo đi nhậu,nghe tin thám tử hồi báo tỷ số đang là 12-0 và cả hai đốt đuốc kịch chiến.
22h:6789 tạt qua Hồ thì chỉ thấy còn lại chú Phồn,"thầy" Tiến,Bằng "ma"...đang họp báo tranh thủ luyện "nhất dương chỉ"..Bảo đã đi "thắng cảnh" HP nên hẹn Tiến "thầy cúng" mai chiến tiếp.
-Chương trình thời sự đến đây là hết,mời các bác theo dõi tiếp vào ngày mai,bây giờ là bản tin thời tiết.....Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Bản tin thời sự làng cờ Hải Phòng
Đánh dấu