Kết quả 1 đến 10 của 44
Chủ đề: Những Bậc thầy Guitar cổ điển
Threaded View
-
18-04-2013, 12:38 PM #32
Chào cả nhà
Bác D: có nhiều điểm đáng mến lắm. Ở diễn đàn ta ai cũng quý mến bác. Xem mấy cảnh phóng sự ở quê nhà có nhắc tới Bình Dương làm tôi nhớ tới bác. Người dân miệt vườn thì hiền lành thật thà, dễ thương lắm. Ở Bình Dương có cảnh trí gì đẹp thỉnh thoảng up lên cho mấy ông già lẩm cẩm bên này xem nha
. Mỗi lần bác up mấy tấm hình cảnh miệt vườn thì tôi lại nhớ tới bác và bác Kt vậy. Mình xin dừng tại đây. Chúc bác vui vẻ.
Nhạc: Nhìn hình của Nhạc rất giống một ông bạn Nha Sĩ bên này của mình. Giáng người cũng giống Nhạc vậy. Ông ta học cũng rất giỏi, nhưng chỉ mỗi cái tội sợ vợ.
Nhạchoa nhà ta cũng học giỏi không kém. Nói chuyện với cậu, tôi cảm nhận được phần nào. Để khi rảnh, tôi sẽ kiếm vài bài hay chúng ta và các bác cùng đàm đạo với nhau nhé. Chúc Nhạc 1 ngày vui vẻ.
Bác Lâm: Bác đã gắn thêm đèn để tâm tình chưa
. Vào đây mà không thấy Lâm huynh thì buốn thí mồ, hihi.
Bác K, Wind: Chắc là mải đi lo pha cafe rồi
. Hai bác vẫn khỏe chứ?
Anh Trung_cadan & 6789: Vẫn khỏe chứ? Dạo này thấy anh bận với phóng sự quá. Công việc tuy bận, nhưng chắc cũng vui phải không anh? Chúc 2 anh một ngày vui.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 18-04-2013 lúc 12:57 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Những Bậc thầy Guitar cổ điển



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu