Xem kết quả Bình chọn: Đoán xem ai là vô địch giải cá nhân TQ
- Người bình chọn
- 107. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
-
Vương Thiên Nhất (12 điểm/9 vòng)
25 23.36% -
Triệu Quốc Vinh (12 điểm/9 vòng)
28 26.17% -
Đảng Phỉ (13 điểm/9 vòng)
0 0% -
Tưởng Xuyên (14 điểm/9 vòng)
41 38.32% -
Triệu Hâm Hâm (12 điểm/9 vòng)
16 14.95% -
Tôn Dũng Chinh (12 điểm/9 vòng)
1 0.93% -
Trịnh Duy Đồng (13 điểm/9 vòng)
0 0% -
Trịnh Nhất Hoằng (13 điểm/9 vòng)
3 2.80% -
Vương Bân (12 điểm/9 vòng)
0 0% -
Lữ Khâm (hiện 12 điểm/sau 9 vòng)
2 1.87%
Bình chọn có nhiều lựa chọn
Kết quả 21 đến 30 của 192
Hybrid View
-
19-10-2010, 04:19 PM #1
Ván đấu vòng 3 giữa Yu YouHua và Zheng YiHong
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=001033D04F4B9C
Mình thấy Yu YouHua đánh sót nước thay vì đâm xe chiếu nếu pháo vật chiếu thì có lẽ thắng bàn cờ .Lần sửa cuối bởi TuanKietVuong, ngày 19-10-2010 lúc 04:27 PM.
-
19-10-2010, 04:23 PM #2
Sau khi đương kim vô địch Hứa Ngân Xuyên không tham dự giải vì bận đi rước đuốc, giải cá nhân toàn Trung Quốc 2010 đã thành thế anh hùng loạn đấu khi vòng 4 bắt đầu với 12 danh thủ đều có cùng 5 điểm, hứa hẹn một cuộc tranh giành vương miện căng thẳng.
Bàn 6 Vương Bân tiên thắng Uông Dương.
Khai cuộc Pháo đầu đấm tốt giữa đấu song pháo quá hà, Uông Dương cho thấy ý chí cầu thắng khi mặc kệ Xe đỏ bắt mã, anh lại đưa Pháo xuống bắt lại mã của Vương Bân, quyết ăn thua đủ một trận. Vương Bân thản nhiên tràn tốt 5 qua sông lấy ưu thế trước, mặc kệ Uông Dương với song Pháo thoải mái ăn hai Mã nếu muốn.
Với lợi thế pháo quá hà phong Xe, Uông Dương lăm le dọa bình Pháo chiếu tướng bắt Xe, nhưng Vương Bân mạnh dạn nâng Xe lên trước mặc kệ trung lộ mở toang, rồi tuần tự thoái Pháo đỡ để Xe mình có cơ hội lật cánh từ phải qua trái dọa hết đồng thời tránh đòn Pháo chiếu bắt Xe.
Tiếp đó Uông Dương đóng Pháo lồng ép mã đỏ lên trung lộ rồi bình Pháo ăn Pháo giải sát, dọa ăn thêm Mã. Vương Bân thấy không còn cơ hội liên bình Xe lặp nước đánh hòa, nhưng Uông Dương lại không chịu hòa, xuất Tướng để Vương Bân đổi Xe phối hợp với Tốt xuống sâu đánh bại.
Lão tướng 65 tuổi Hồ Vinh Hoa lần này cũng tham dự nhưng dưới sức nặng tuổi tác, ông đã hòa 2 ván đầu, sau đó thua liền 2 ván trước các kỳ thủ trẻ hơn mình hơn 40 tuổi.
Bàn 33 Hồ Vinh Hoa tiên thua Lu Yunqiang
Khai cuộc từ đấm tốt chuyển sang Pháo đầu đầu Pháo đáy tốt. Với kinh nghiệm phong phú Hồ Vinh Hoa đã nhanh chóng ăn tốt đầu thực lợi với hy vọng chuyển thành cờ tàn hơn tốt, tuy vậy kỳ thủ trẻ Lu Yunqiang lại tập trung đánh ngay tại trung cuộc khi từ nước 23 đến 24 dùng hết Mã lại Pháo phi thẳng vào sĩ tượng của bên đi trước với ý đồ trước là đổi Mã ăn hơn Tượng, sau đó lại dùng song Xa đánh khuyết Sĩ.
Ý chí của Hồ tư lệnh rõ ràng là thích đánh nhau tới cùng khi ông đã không ăn cả Mã lẫn Pháo để đỡ cờ tàn kém hơn với khả năng hòa, mà để cho kỳ thủ trẻ Lu Yunqiang thoải mái ăn sạch sẽ Sĩ Tượng của mình. Khi khói lửa đã tàn, quân đổi hết Hồ Vinh Hoa đã nhận thua khi thấy hai bên cùng còn quân tương đương trong khi bên đối thủ bộ Sĩ Tượng vẫn còn nguyên vẹn.
Tham dự giải lần này, Hồ tư lệnh không tham vọng giành giải cao, nhưng với lối đối sát mạnh của ông, và lợi thế không quan tâm đến điểm số, có lẽ ván nào của ông cũng sẽ là các đại chiến hoành tráng mà không cần biết đến thắng bại.Lần sửa cuối bởi mtuan2, ngày 19-10-2010 lúc 05:02 PM.
-
19-10-2010, 10:12 PM #3
Bác xem thêm lời bình của bọn Tàu khựa, dịch bởi Lân Inter, chuẩn hơn!
Từ hiệp 22 đến hiệp 28,Vương liên tiếp bình Xe tróc Xe,còn Uông cũng chẳng có cách nào khác là cứ X4-3 rồi X3-4.Không ai chịu ai rốt cục phải mời trọng tài phân xử.Tất cả đều hồi hộp đợi chờ phán quyết bởi ai cũng hiểu tính chất quan trọng của ván đấu này.Cuối cùng sau một hồi hội ý tổ trọng tài quyết định Uông Dương lưỡng tróc,Vương Bân một tróc một ngừng.Bên hậu phạm vi và bị buộc phải biến chiêu,điều đó đồng nghĩa với 1 bi kịch giành cho thiên vương trẻ này.i sail alone! see the world on my own...
-
19-10-2010, 10:28 PM #4
Không hiểu trọng tài thế nào ấy nhỉ?
Theo tôi tiên trường tróc nhưng là trường tróc một quân hữu căn nên không phạm luật.
Hậu cũng chẳng phạm luật vì tróc tốt nhưng một tróc một ngừng.
Vậy theo tôi không ai phạm luật nên viết như mtuan2 là đúng, tức là hậu không chịu hòa, tự đổi nước đi.
Chẳng nhẽ mình không hiểu luật?
-
19-10-2010, 05:23 PM #5
HVH sức lực đã cạn không còn tinh thông như hồi xưa nữa rồi, chúc HVH có những ván đấu hay cho kỳ nghệ thế giới lĩnh hội.
-
19-10-2010, 05:56 PM #6
Ván thắng của Tưởng Béo
Ván thắng Tưởng Xuyên thật lạ. Không hiểu phổ có chép sai không nhỉ(Vì ở nước 91 đối thủ của anh hoàn toàn có thể ăn pháo). Phải chẳng Tưởng Xuyên thắng rùa
hoặc đối thủ hết time . Cao thủ xin cho ý kiến
2010 China Individual Xiangqi Championship Men - Jiang Chuan WIN Wu JunQiang
-
19-10-2010, 06:24 PM #7
Kết quả vòng 4:
Sau vòng 3 giải đấu trở nên vô cùng sôi nổi khi nhóm dẫn đầu đều hòa, trừ Tưởng Xuyên đánh xuống lại thua. Nhóm 3 điểm giành chiến thắng vươn lên mạnh mẽ. Tạo nên cuộc diện với tốp đầu có tới 12 kỳ thủ 5 điểm.
Trong 6 bàn 5 điểm chỉ có 3 kỳ thủ xuất sắc giành chiến thắng vươn lên tốp đầu với 7 điểm trong tay là: Hoàng Hải Lâm, Vương Thiên Nhất và Vương Bân.
Số còn lại hòa nhau, tạm đứng tốp 2 với 6 điểm. Nhóm 4 điểm chỉ có 2 kỳ thủ chiến thắng vươn lên nhóm thứ 2 này là Tưởng Xuyên và Kim Ba. Như vậy tốp 2 gồm 8 kỳ thủ được 6 điểm là: Tống Vĩnh Sinh, Tạ Vị, Tài Dật, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Trương Thân Hồng, Triệu Quốc Vinh và Kim Ba.
Vòng 5 sẽ có những cuộc đối đầu rất hấp dẫn của:
Vương Thiên Nhất và Vương Bân
Tạ Vị với Hoàng Hải Lâm
Triệu Quốc Vinh với Trương Thân Hồng.
Tống Vĩnh Sinh với Triệu Hâm Hâm
Tài Dật với Kim Ba
Vạn Xuân Lâm với Tưởng Xuyên.
Giải đấu càng lúc càng sôi nổi và hấp dẫn. Chúng ta cùng chờ xem.
-
19-10-2010, 07:18 PM #8
Bảng nữ:
Đường Đan sau 3 ván thắng liên tiếp, độc chiếm ngôi đầu bảng, đã có trận hòa đầu tiên trước Triệu Quan Phương. Ở Hai bàn 5 điểm còn lại Dương Nghĩa và Trần Lệ Xuân đều giành chiến thắng và cũng như ở bảng Nam có 3 kỳ thủ cùng được 7 điểm.
Nhóm 4 điểm có Âu Dương Quý Lâm và Thái Phong Lan cũng đã giành chiến thắng tạo thành nhóm 2 đạt 6 điểm cũng có 3 kỳ thủ.
Vương Lâm Na và Trương Đình Đình tạm thời nằm trong nhóm thứ 3 với 5 điểm.
Những cao thủ nữ không những Kỳ nghệ Uyên thâm mà còn rất xinh đẹp


Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng:
-
19-10-2010, 07:39 PM #9
Kỳ thủ Triệu Quan Phương xinh cứ gọi là...
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
19-10-2010, 10:03 PM #10
Giải vô địch Cá nhân Trung Quốc - Đoán xem ai là vô địch



Trả lời kèm Trích dẫn





Đánh dấu