Kết quả 31 đến 40 của 82
-
30-10-2010, 12:00 AM #31
Qua tham khảo ý kiến các anh em của các đội thì tinh thần chiến đấu của AE đang lên cao và sẵn sàng tham dự chỉ có riêng thầy Tâm kẹt phải dẫn quân đi đấu giải A2 thì vắng mặt . Do đó CN này vẫn tiến hành sinh hoạt từ 13g là bắt đầu ván đấu ; dự kiến là 2 ván ,nếu có thời gian thì thêm 1 ván thứ 3.
-
30-10-2010, 06:44 PM #32
ồ hay quá ngày mai lên coi các cao thủ thi đấu mới được chắc hay lắm đây , các bạn đưng bỏ qua nha
-
01-11-2010, 03:36 AM #33
Hồi trước anh đẹp trai lắm... bây giờ đỡ nhiều rồi.
http://namdesign.vn
Email:hoangnam_nguyen18@namdesign.vn
-
01-11-2010, 05:00 PM #34
chú Nam làm bài phóng sự hay wa! Giải này vui ghê mà ko đi tham dự được. Lâu ko nhậu với anh em thấy nhớ nhớ. Đành phải chờ dịp khác vậy. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
-
01-11-2010, 06:37 PM #35
Đội "Sóng ngầm Thủ Đức" (đội A) bị bỏ lại xa quá. Ráng lọt vào top 3 mới được.
-
01-11-2010, 07:06 PM #36
-
01-11-2010, 07:36 PM #37
Mình cũng tham gia góp vui tí!
Nhân tiện giải đã đi được hơn nữa đoạn đường, mình xin điểm tin sơ sơ lại về 6 vòng đấu đã qua.
1. Ngày 17/10/2010 khai mạc và đã diễn ra 3 vòng đấu.
Ván 1: 9h00'
• Đội A vs. Đội D: 2-0
- tuancaothu vs. NĐTS: 2-0
- hsp vs. thaptam_thaibao: 1-1
- minhtan155 vs. EPL: 2-0
- hoisinh06 vs. nhandaeho: 0-2
Ngồi bàn 1 là cuộc đối đầu giữa 2 chủ tướng của 2 đội Tuancaothu (1 cao thủ đang lên nhưng chưa biết lên đến đâu) đụng phải Nhatdaitonsu (1 cây cổ thụ của KHQ). Với 1 tâm lý ko ổn định anh Khôi đã nhanh chóng mất 1 cây nhưng bằng nội lực thâm hậu của mình thì anh nhanh chóng lấy lại, tiếc thay 1 phút chủ quan của anh đã tạo cơ hội cho Tuấn cướp thàng bắt tướng. Tuy nhiên, Nhandeaho đã kịp thời tạo lại thế cân bằng cho đội D = 1 chiến thắng trước lãnh đội A - Liễu Đại Hoa (Bác Hòa). Ở bàn 2 thì HSP & Thaptamthaibao đã vào hình buộc hòa nên mọi chú ý điều đổ dồn vào bàn 3. Nơi Uông Dương (minhtan155) & anh Tâm (EPL) đang thi triển nội công. Kết quả cuối cùng thì Tân đại hiệp cũng đã kịp đem về chiến thắng cho đội mình.
Với sự xuất sắc của cặp song sát "Uông Dương & Hồng Trí". đội A đã nhanh chóng giành lấy 2đ đầu tiên của giải.
Nhìn qua chiến trường bên cạnh là cuộc chiến của 2 đội:
• Đội E vs. Đội C: 1-1
- Thái vs. TUONGHUY06: 2-0
- Sáng vs. vinhphutai: 0-2
- Mạnh vs. dohuuthuc: 2-0
- Trường vs. pquang: 0-2
Đội E (chủ nhà) là 1 bí ẩn của giải thì ngay ván đầu đã gặp phải 1 đội rất mạnh là đội C. Tuy nhiên 2 bên nhanh chóng chia điểm với 2 thắng 2 thua của mội đội.
Vòng này đội B nghĩ.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật tin tức các vòng 2,3,4 nhanh nhất có thể (gần đây bận quá).Lần sửa cuối bởi filippo, ngày 01-11-2010 lúc 07:39 PM.
-
02-11-2010, 01:36 AM #38
Yeah.... Vậy là sau 2 ngày thi đấu thì đội ta tuy không bằng ai nhưng cũng... chưa ai hơn mình, hehehe vậy là khó có khả năng đội mình "huy chương chì" lắm. Anh Nhật còn không biết... đặt sẵn "áo đội" để bữa sau lên... lãnh giải nữa
. Mà đừng có chơi kiểu giống áo đá banh như áo KHQ nữa nhe
.
Lâu lâu em nổ chút, các bác đừng thấy vậy mà "hội đồng" đội em cho bõ ghét nha heheheNgoài kia tuyết rơi đầy,
Em không đến bên Anh chiều nay...
Không có em vuốt ve đêm này
Đôi mắt anh xanh xao hao gầy...
-
02-11-2010, 12:34 PM #39
-
02-11-2010, 01:17 PM #40
Giải đồng đội Kỳ Hội Quán - chính thức khởi tranh từ 17/10/2010
Đánh dấu