Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Sắc tức thị Không
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe cám ơn ông Gió đã có lời chỉ giáo ,thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
    Ông ơi thấy ông và bà nhà vui vẻ quá bà lại là dân pianist .Tôi muốn gửi ông món quà mọn .Số là tôi có 6k CD Cổ điển ,gom góp suốt 31 năm rồi hầu như không Virtuoso nào về piano , cello ,guitar ,flute ,Big band nào mà không có Tôi có chép ra Hardware khoảng 100g tặng bạn bè .Mỗi thằng một cục .Tôi sẽ catergorize lại gửi ông một cục nhé .Ông sẽ không phải tìm kiếm ở đâu cứ nhậu và nghe thôi

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Hehe cám ơn ông Gió đã có lời chỉ giáo ,thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
    Ông ơi thấy ông và bà nhà vui vẻ quá bà lại là dân pianist .Tôi muốn gửi ông món quà mọn .Số là tôi có 6k CD Cổ điển ,gom góp suốt 31 năm rồi hầu như không Virtuoso nào về piano , cello ,guitar ,flute ,Big band nào mà không có Tôi có chép ra Hardware khoảng 100g tặng bạn bè .Mỗi thằng một cục .Tôi sẽ catergorize lại gửi ông một cục nhé .Ông sẽ không phải tìm kiếm ở đâu cứ nhậu và nghe thôi

    Tôi nghĩ cuộc đời, văn hoá dân tộc, tương quan vợ chồng, cha/mẹ con, bạn bè, khi không còn cái trào phúng, cái châm biếm thì cái gia đình, cái xã hội đó sẽ như sao. Bên Mỹ sau biến cố 9/11 bay mất hai cái toà nhà tâm linh tại NewYork, người ta thường hỏi nhau bao giờ nước Mỹ mới lấy cân bằng lại được. Câu trã lơi mà tôi thấy hay nhất là -- khi nào người Mỹ có thể diểu về chuyện đó.

    Bác Lâm biết không vợ chồng tui vẫn giờn với nhau, vẫn trào lộng châm biếm nhau. Ngoài sự gây náo động vui vẽ trong nhà, nó còn cách người thân thương giúp mình tự thấy cái thiếu cái yếu của mình. Mình không tự ngẫm nghĩ mà quay lại la lối vợ hiền thì có lỗi lắm lắm. Xã hội cũng vậy, khi không còn cái trào lộng thì nó sẽ ra sao? Tiền nhân ta thấu chuyện này, đám con cháu sau này cái gì cũng đem lên bàn thờ hết ... tôi thấy mệt quá.

    Cám ơn bác cho món quà tâm tình. Bác vẫn có email của Gió, cứ gởi tới đó.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 16-04-2013 lúc 01:19 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Sắc tức thị Không

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68