Kết quả 31 đến 40 của 45
-
26-10-2010, 01:11 PM #31
Năm 2010 là năm thi đấu quá thành công của các kỳ thủ Bắc Kinh cả trên phương diện cá nhân và đồng đọi
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
26-10-2010, 01:16 PM #32
Cái này thì Lân inter đã post rồi.
Mình chỉ mạo mạo nhắc lại dùm. Ko phải cứ vô địch 1 giải bất kì và trên 70% số điểm là đạt GM. Riêng giải vô địch cá nhân quốc gia TQ cứ vô địch là đạt GM. Còn hàng năm có thêm giải phong cấp GM cho các đại sư(M). Muốn phong cấp GM thì giải đó phải vô địch và điểm số đạt lớn hơn 70% số điểm tối đa. Ngoài ra còn 1 số trường hợp phong cấp ngoại lệ khác Inter có post nhưng mình ko nhớ rõ. Tuy nhiên 2 trường hợp trên là phổ biến nhất. Thế nên có 1 số danh thủ ko vô địch TQ cũng được phong cấp GM là vậy. Nhưng ko phải muốn là có thể đạt GM. Hình như Tưởng Xuyên mới là GM thứ 29 ở TQ.
Giải này Vương Dược Phi có khởi đầu rất tệ: 2 thua 1 hòa. Vậy là 8 ván cuối thì 7 thắng 1 hòa vươn lên hạng 2.Đặc biệt là toàn thắng 5 vòng cuối.Lần sửa cuối bởi nhimbong, ngày 26-10-2010 lúc 07:10 PM.
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!
-
26-10-2010, 07:09 PM #33
Hình như 75% số điểm tối đa thì phải. Cái này có Inter là rõ nhất. Đại loại là 70 hoặc 75%
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!
-
26-10-2010, 07:43 PM #34
-
26-10-2010, 07:55 PM #35
-
26-10-2010, 07:59 PM #36
uhm em Lan đứng thứ mấy vậy,mấy đai ca tq trẻ tuổi mà đánh tởm nhỉ,quá kinh khủng :d
-
26-10-2010, 08:13 PM #37
-
26-10-2010, 09:28 PM #38
Cám ơn bạn đã post lại bài của Inter. Vậy rốt cuộc là 77% chứ ko phải 70 hay 75%
.
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!
-
26-10-2010, 09:53 PM #39
Gửi bởi M
[CENTER
-
26-10-2010, 10:29 PM #40
Ừ ! sao còn nhỏ mà giỏi thế !
Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
Tường thuật trực tiếp các ván chính vòng 11 Giải CN TQ
Đánh dấu