Trích dẫn Gửi bởi hung_namdong Xem bài viết
Thua các bác luôn!
Chẳng biết các bác đánh Cờ ra sao chứ cứ thế này thì khi vào trận gặp các Kỳ Thủ nữa thì chưa đánh cũng đã thua vì Mỹ Nhân Kế rồi.
Kể cho các bác 2 tấm gương sáng bị dính Kế Mỹ Nhân nhé!
Tại Giải Hà Nội mợ rộng vừa diễn ra cách đây 2 tháng tại trường Thể Thao 10-10 Hà Nội.Tuy Giải không có nhiều Mỹ Nhân ( 4 người trong đó 3 thi đấu 1 trọng tài )Tuy không nhiều Mỹ Nhân nhưng có thể nói tại Giải này đòn Mỹ Nhân Kế được các Mỹ Nhân áp dụng khá thành công và chiệt để.Trong số những nạn nhân của các Mỹ Nhân có hai "sư thầy" được đánh giá là có sừng có mỏ mà cũng bị mất cả chì lẫn chài.Mỹ Nhân đó là Chu Thu Trang tuy nhan sắc chưa phải là đỉnh và trình Cờ của Trang cũng thuộc bảng Gà nhưng chẳng hiểu thế nào mà Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp và Nhà Sư Đỗ Đức Thắng bị em Trang dập cho tơi tả.
Tôi kể lại câu chuyện này mong anh em nâng cao cảnh giác với các chị em.Không thể coi thường được đâu.Cứ thấy Gái là đàn ca sáo nhị ầm cả lên là có ngày toi đấy.
Mấy tay cờ HP tuyên bố:chết vì gái và.....tham ăn không ai chê cười hết...không tin lúc nào đánh cờ với ai trước khi ăn quân của đối thủ nói câu này xem phản ứng của người ta ra sao..hehehe...đập quân thật mạnh và nói (đối thủ sẽ điên đầu còn khán giả cười nghiêng ngả)