Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
Chuyện này của Vương Hằng Tích, người Hồ Bắc Trung Quốc, ông BS Nghiên thêm chữ St nữa nhé he he!
Vừa về Nam Định quê ông Nghiên nhà thằng bạn chơi xem mấy giải cờ ở đó to phết, Giải làng quê mà nhất 7 triệu, nhì 3, thêm mấy giải phong cách nữa cách thức thi đấu rất chuyên nghiệp, đánh theo thể thứ Thụy sĩ rồi tính điểm.
Chuyện này hay nhưng hơi tàn nhẫn quá, đọc xong mà chán cho cái kiếp con người!
Cảm ơn bác đã góp ý, em đọc trên mạng thấy hay nên gửi lên diễn đàn, vội quá nên quên mất trích dẫn. Nghe giọng văn của bác có phải là anh Phong laotot không nhỉ??? Mà bác xem hội cờ ở đâu vậy, em bận ko về được, có phải hội Phủ Giầy (quê hương của NT Bảo) không? Chắc năm nay có nhà tài trợ nên giải mới to thế thôi. Năm trước có cả anh Phùng Quang Điệp cùng 1 số tướng tá HN mò về (vậy mà anh Điệp vẫn bị out tại hội làng mới đau vì sân cờ bỏi toàn đánh hội đồng).