Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Người Mẹ Điên (Truyện ngắn hay)
Threaded View
-
15-04-2013, 12:51 PM #5
Chùa Nhuệ cách nhà em 2 km thôi, còn gọi là hội Lá (vì là thuộc thôn An Lá, xã Nghĩa An, Nam Trực) năm ngoái anh Điệp về bị cờ hội đồng ở đó đánh cho thua te tua chạy mất đấy (em về quê nghe nói lại). Vị sư trẻ trụ trì chùa là Thượng tọa Thích Hạnh Ngọc khá giỏi và nổi tiếng, có lẽ vì vậy mới có tài trợ nhiều được. Mà sao bác Phong thường bận việc lại có t.g rảnh ranh về coi nhỉ? Em thì bận đi làm nên không về dài ngày được.
Người Mẹ Điên (Truyện ngắn hay)
Đánh dấu