Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Lối đi ngay dưới chân mình
-
02-11-2010, 02:54 PM #1
Lối đi ngay dưới chân mình
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 04:11 PM.
-
02-11-2010, 05:18 PM #2
Cảm ơn bạn vì 1 bài thơ hay và chứ đựng nhiều ưu tư;chúc bạn luôn giữ được cái tâm trong sáng , ý chí kiên cường để đi tiếp và thành công trên con đường mà mình đã chọn
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
03-11-2010, 12:19 AM #3
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 04:11 PM.
-
03-11-2010, 12:40 AM #4
Thơ rất hay ! nói lên được nỗi niềm của kỳ sĩ bốn phương.
Anh bạn trẻ có lối hành văn mộc mạc, chân thành với tấm lòng dũng cảm. Đáng khen !.
Thơ ta thán về cờ, thường là nỗi niềm phong kín không dám ngỏ cùng ai. Nhưng bài này thì dám ngỏ quá đi chứ !.
-
03-11-2010, 07:35 AM #5
Khong ngờ bác PhiHuong văn thơ cũng hay thế
-
03-11-2010, 04:25 PM #6
em chúc anh sẽ vượt qua những khó khăn mà anh đã vấp phải.....và tiếp tục phấn đấu cho những gì mà hiện tại anh cần làm.em tin chắc anh sẽ làm được mà vì lúc nào sau lưng anh cũng có em và những người bạn luôn luôn ủng hộ anh dù là chuyện gì!
!
-
03-11-2010, 04:29 PM #7
cố gắng lên nha anh....một người chơi cờ không nhất thiết pải đánh cờ độ mới kiếm được tiền đâu.......vì nhiều khi có thật nhiều tiền nhưng không có bạn bè,người thân ở bên cạnh thi nó cũng = 0 thui.hihi
-
03-11-2010, 06:56 PM #8
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 04:12 PM.
-
03-11-2010, 07:47 PM #9
Đọc bài thơ này của bạn Lâm cứ như ngồi nghe tâm sự. Bài này hay! Không phải thơ quá hay nhưng hay vì nó gần gũi chân thành . Kỳ thủ chúng ta nhiều người lãng mạn quá đi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
03-11-2010, 08:13 PM #10
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 04:13 PM.
Lối đi ngay dưới chân mình
Đánh dấu