Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cái Lưỡi
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Cái Lưỡi

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cái Lưỡi

    Thân mến tặng tráng sĩ

    Quốc văn giáo khoa thư

    CÁI LƯỠI

    Một hôm, người chủ bảo người đầy tớ rằng: “Mày ra bắt con lợn đem làm thịt, và xem cái gì ngon hơn cả thì đem về đây cho tao”.

    Tên đầy tớ vâng lời, bắt lợn giết và lấy cái lưỡi đem vào hầu chủ.

    Mấy hôm sau, người chủ muốn thử tên đầy tớ, lại bảo nó đi làm thịt con lợn khác và dặn rằng: “Xem cái gì không ngon hơn cả thì đem vào”.

    Tên đầy tớ làm lợn xong, lại đem cái lưỡi vào cho chủ.

    Người chủ hỏi: “Thằng này láo! Sao lần này mày lại đem cái lưỡi vào cho ta như lần trước?”

    - “Thưa ông, cũng một cái lưỡi, khi tử tế ra thì không có gì tốt cho bằng, nhưng khi độc ác, thì lại không có gì xấu bằng”.


    Giải nghĩa: Đầy tớ: người ở, kẻ hầu hạ trong nhà. Lợn: (tiếng quen dùng miền Bắc) tức con heo. Thử: tìm cách nào đó để dò biết một sự thật. Láo: ở đây là tiếng mắng của người trên để nói về sự vô lễ, sự bất kính của kẻ dưới.

    Đại Ý .Làm người phải biết giữ lời hứa ,không được quanh co như cái lưỡi


    Lần sửa cuối bởi Hư Trúc, ngày 07-11-2010 lúc 11:42 PM.
    Mời em ly rượu tay nâng ngang mày

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    18
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện cái lưỡi chính là của Ê Dốp. Một thiên tài nhưng bị làm nô lệ.
    Sau này Ê Dốp nhờ tài trí mà được chủ giải phóng và có nhiều đóng góp cho xã hội.
    Do đó sau này khi nhắc tới ông ít ai gọi là tên nô lệ cả. Mà gọi tôn trọng hơn.
    Không hiểu sao QVGKT lại gọi ông thế chứ?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Ê Dốp là người dân tộc Ê Đê đúng không ?
    Mời em ly rượu tay nâng ngang mày

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    18
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ê Dốp (Aesop) là tác giả của rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trên thế giới cổ đại. Ông là một người nô lệ, sống vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên ở Hy Lạp cổ đại. Theo một số tài liệu thì Ê Dốp là nô lệ cho Xanthus, sống tại đảo Samos. Ê Dốp sau đó đã được trả tự do, ông đã thực hiện cuộc tranh đấu bảo vệ dân chúng chống lại một thủ lĩnh mị dân tại Samos .

    Ê Dốp đã để lại cho nhân loại một kho tàng truyện ngụ ngôn đồ sộ cả về mặt số lượng lẫn giá trị. Với đa số nhân vật là những con vật đã được nhân cách hóa, hàm chứa những thông điệp sâu sắc mà giản dị, được chuyển tải đến người đọc bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Cuối một số chuyện còn là những thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa nhằm nhắn nhủ bạn đọc những chân lý giản dị trong cuộc sống.


    Truyện ngụ ngôn Ê Dốp được truyền miệng trong dân gian qua nhiều thế hệ và nhiều nền văn hóa. Trong quá trình lưu truyền đó, một số truyện đã bị mất đi nhưng cũng có một số truyện được thêm vào từ các nền văn hóa khác nhau, thể hiện sự ngưỡng mộ của nhân loại đối với trí tuệ sâu sắc của ông. Mỗi câu chuyện của Ê Dốp là một bài học vẫn còn nguyên giá trị giáo dục cho cuộc sống hôm nay, giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về thế giới, về xã hội, giúp chúng ta hiểu biết hơn và cư xử với nhau tốt hơn trong cuộc sống.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bạn hongquang nhé vậy mà tôi cứ ngỡ ....hôm nay kiến văn được mở rộng .Ơn lắm !
    Mời em ly rượu tay nâng ngang mày

Cái Lưỡi

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68