Cờ Việt chỉ có hy vọng duy nhất là "cầu mong" một cao thủ nhi đồng xuất hiện, tài năng xuất chúng vượt trội hết tất cả nào là "Quân", nào là "Bảo", nào là "Huynh" (giống như trong làng Toán có Ngô Bảo Châu ý, cả làng thì lẹt đẹt nhưng có mỗi anh ý là ngoại lệ). Khoảng 14 tuổi quán quân quốc gia, rồi rèn thêm vài năm nữa chắc sang chém tướng Tàu là được. Thôi thì cứ hy vọng vậy nhá. Còn các cao thủ hiện đang đấu với tàu thì các anh cứ "vô tư" mà chơi, thắng chính mình là tốt lắm rồi. Đừng nghe đám "bình loạn" mà thêm mất việc! Với tôi các anh vẫn là niềm tự hào nhân tài cờ Việt.