-
28-12-2010, 09:23 AM
#481

Gửi bởi
hung_namdong
Mặc dù Giải này bác bị xuống hạng nhưng bác Tuấn cũng đừng buồn nhé!
Em có đôi lời với bác,nếu có gì không phải mong bác bỏ qua cho em.
Nếu trong những ván đấu tại Giải vừa qua mà bác đánh cẩn thận và tập trung hơn thì có lẽ đã không phải rơi vào Tốp cuối bảng xếp hạng như vậy đâu.Trong quá trình Thi Đấu em là Trọng Tài Chính của Giải đấu này và em đã có cơ hội được đồng hành cùng các Kỳ Thủ qua 7 Vòng đấu chính.Qua đó ai thi đấu như thế nào,tinh thần thi đấu ra sao em đều biết rất dõ.Bác là một trong những Kỳ Thủ thi đấu thiếu tập trung và ổn định nhất của Giải mặc dù Cờ bác không phải dạng xoàng.Đây là những lời rất thật lòng của em.Em mong bác sẽ tự dút kinh nghiệm cho mình trong những Giải đấu tiếp theo.
Chúc bác thành công!
QUá chuẩn. A.Tuấn mà đánh hết sức, em hầu như không có cửa để "chén" anh ấy 



"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
28-12-2010, 08:58 PM
#482

Gửi bởi
taotung
Thắng taotung đang tự bốc mình lên mây xanh đây mà!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
29-12-2010, 09:22 PM
#483
Vòng 7 Giải Đối Binh Cuộc
Biên bản ván đấu Vòng 7
Triệu Thanh Tuấn gặp Nguyễn Hoàng Sào 0 - 1
Rất tiếc! Biên bản ván đấu này tôi chỉ có thể cập nhật đến đây.Vì cả hai Kỳ Thủ ghi biên bản sai nhiều quá.Phần còn lại nhờ anh Triệu Thanh Tuấn và bạn Nguyễn Hoàng Sào bổ sung thêm giúp hung_namdong nhé!
Xin cám ơn!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
Giải "Đối Binh Cuộc"-Thi đấu nâng cao khai cuộc cho các thành viên của ImportLink CC
Đánh dấu