Kết quả 351 đến 360 của 483
-
19-12-2010, 03:31 PM #351
Giải ''đối binh cuộc 'lần này thực sự TÙNG giáo sư khẳng định sự vượt trội về kỳ thuật,từ khai,trung,tàn cuộc và rất sát cuộc.Chúc giáo sư VÔ ĐỊCH.....Và giải sau đổi tên thành giải[giáo sư cờ] chúc vuiiiiiiiii ....heeee
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
19-12-2010, 05:02 PM #352
Ngày hôm nay, tại bàn 1, anh Tùng con tiếp Lữ hành cô độc
, vào trận anh Tùng con dùng tả đơn đề mã, rất nhanh chóng Lữ hành cô độc đáp lại bằng tả pháo quá cung
, hai bên thực hiện chiến dịch lấn từng chút một. Tiến vào trung cục anh Tùng con vẫn giữ ưu thế đi tiên của mình với việc hơn 1 tốt
. Sau khi tính nốt xe, anh Tùng với pháo mã 2 tốt sỹ tượng bền ra sức tiến công pháo mã sỹ tượng bền của Lữ hành cô độc
. Anh Tùng con nếu đánh bão tố hơn thì đã có thể giành chiến thắng nhanh hơn, tuy nhiên với chính sách lấn dần cuối cùng anh cũng chém ngã Lữ hành cô độc
Với chiến thắng này, anh Tùng con đã đặt một tay tới chúc vô địch
còn có lấy đc cúp hay ko thì tuần sau mới bik
Tại bàn 2 Thần long giáo chủ Dương Văn Long gặp Trịnh Duy Phong một đối thủ khá mềm. Hai bên nhanh chóng bày bố cục Thuận pháo hoãn khai xe. Long giáo chủ giành thắng lợi ván này, nhưng qua ván này có thể thấy khai cuộc của Long giáo chủ chưa được hoàn thiện, ví dụ nước thứ 7 sau khi hậu xe 6 tiến 5, theo lý thuyết tiên nên xe 8 tiến 6 và chỉ ra nước xe 8 tiến 4 là nước yếu, vậy mà long giáo chủ chọn xe 8 tiến 4để chuẩn bị cho cuộc chiến A1 sắp tới mong anh có thể nhanh chóng hoàn thiện khai cục của mình
Tại bàn 3, anh Dương Như gặp anh rắn nước. Ván này phải ghi nhận sự lì lợm của anh rắn nước và thần may mắn đã quá ưu ái rắn nước
. Rắn nước ra sức chịu đòn từ khai cuộc, trung cuộc
. Bước vào giai đoạn tàn cục, nắm được nước yếu của đối phương, rắn nước đã ra sức phản công và giành được thắng lợi
Ngày hôm nay, Âm tàn lão quái đã thắng một ván cờ khá pùn cười, khi Âm tàn bị lột sịp (đôi sỹ) còn đối thủ của anh thì trần như nhộng (mất trọn bộ sỹ tượng)sau một hồi cãi nhau om tỏi
và ra sức tiến công cuối cùng lão quái đã có chiến thắng sau 3 trận chiến bại liên tiếp, xin chúk mừng anh
Lần sửa cuối bởi tieungaquy, ngày 21-12-2010 lúc 01:37 AM.
Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
Những buổi chăn vịt
Giữa cánh đồng sâu
...
-
19-12-2010, 05:11 PM #353
Giải đối binh cuộc do imporlinhcc tổ chức tại kỳ đạo quán THăng Long đã diễn ra vô cùng căng thẳng sau 6 ván đầu NGuyễn THanh Tùng đang tạm độc chiếm ngôi đầu với một phong độ thi đấu ấn tượng ,bên canh đó tuyển thủ cờ tướng Hà Nội Dương Văn Long đam đeo bám rất gắt gao cùng Ma Công Cờ Úp Đinh Quang Hưng đang đe dọa chức vô địch của NGuyễn Thanh Tùng
THeo quy định của ban tổ chức trong trường hợp các kỳ thủ nhóm đầu bằng điểm sẽ phải quyết đấu để tranh thứ hạng nhất nhì ba vì vậy ván đấu cuối cùng hy vọng sẽ có điều kịch tính
Trong Trường Hợp NGuyễn Thanh Tùng hậu thủ kích bại Trịnh Xuân Thắng thì không cần xét đến các bàn khác Nguyễn Thanh Tùng chính thức là nhà vô địch của giải Đối Binh Cuộc
Trừong hợp NGuyễn Thanh Tùng và Trịnh Xuân Thắng bất phân thắng phụ mà Dương Văn Long chiến thắng được bác Nguyễn Việt Tuấn thì NGuyễn Thanh Tùng Và Dương Văn Long sẽ quyết chiến trận đấu cuối cùng để tranh ngôi vô địch
Trường hợp hay nhất chính là Nguyễn Thanh Tùng thua Trịnh Xuân Thắng , Dương Văn Long Hòa NGuyễn Việt Tuấn và Đinh Quang Hưng thắng Trịnh Duy Hưng khi đó cả ba kỳ thủ gồm NGuyễn THanh Tùng , Dương Văn Long , Đinh Quang Hưng sẽ quyết đấu với nhau hy vọng điều này sẽ xảy ra
Cơ hội Vô địch do nhà cái Wiliam hil đặt ra cho cửa vô địch là
Nguyễn Thanh Tùng 60%
Dương Văn Long 30%
Đinh Quang Hưng 10%
Với những gì diễn ra từ đầu giải tới giờ Nguyễn Thanh Tùng sẽ là nhà vô địch giải imporlinhThôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
19-12-2010, 05:14 PM #354
-
19-12-2010, 05:27 PM #355
Một phiếu cho Tùng con
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
19-12-2010, 05:31 PM #356
-
19-12-2010, 05:41 PM #357
Gợi ý chiến thuật cho cao thủ Trịnh Xuân Thắng trước giờ bóng lăn
NGuyễn Thanh Tùng sở hữu lối đá latinh rất đẹp mắt trung tàn rất sáng tạo phong cách barca ,nếu Bác THắng mà dùng pháo đầu thì không khác gì đem mình nộp cho thú dữ nhất là khi NGuyễn Thanh Tùng muốn giải quyết trận đấu nhanh để đoạt ngôi, tuy nhiên lối đánh của Nguyễn Thanh Tùng mà gặp phong cách chelsea thì chắc chắn anh ta sẽ rất ngại vì vậy bác Xuân Thắng có thể dùng chiến thuật lấy nhu đánh cương đem các trận như Phi Tượng cuộc ,khởi mả hay quá cung pháo ra nghênh địch và cố gắng kéo càng dài trận đấu càng tốt ,cửa thành lúc nào cúng phải đóng không đuợc mở để đánh xáp lá cà ,nếu thành trì của bác Thắng béo mà kiên cố Nguyễn Thanh Tùng đánh lâu không làm được gì thì chắc chắn Nguyễn Thanh Tùng sẽ xua quân lên làm liều khi đó bác Thắng sẽ giả vờ thua chạy nhử cho Nguyễn THanh Tùng vào những chỗ hiểm yếu càng sâu càng tốt khi đó Bác Thắng Béo sẽ dùng tinh binh và quân mai phục đánh ra chỉ một trận là thành côngThôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
19-12-2010, 07:11 PM #358
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
19-12-2010, 07:14 PM #359
Ván 6:
Vũ Quốc Sơn hòa Nguyễn Hữu Nghị
-
19-12-2010, 07:17 PM #360
Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 20-12-2010 lúc 01:35 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
Giải "Đối Binh Cuộc"-Thi đấu nâng cao khai cuộc cho các thành viên của ImportLink CC
Đánh dấu