Kết quả 11 đến 17 của 17
Hybrid View
-
08-12-2010, 09:22 AM #1
quán này đẹp thật,nhưng mà đánh chừng 2 ván cờ là trời nắng chạy trối chết.
Bình tĩnh,tự tin, không cai cú.Âm thầm,chịu đựng, trả thù sau!
-
08-12-2010, 11:51 AM #2
-
08-12-2010, 02:48 PM #3
Hai bác Minh Ngoc và Dohuuthuc trông thư thái quá, đúng như kiểu "rượu ngon ngồi với bạn hiền!".
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
08-12-2010, 07:34 PM #4
-
08-12-2010, 09:01 PM #5
-
08-12-2010, 08:30 PM #6
đúng là nơi anh em giao lưu không gian thoáng mát yên tĩnh , rất thích hợp khi đánh cờ nhưng anh pót thêm hình mấy em nhân viên cho anh em xem luôn giống như quán HAT của anh trường đó , để anh em tham khảo luôn
-
09-12-2010, 03:47 PM #7
Anh em thành phố Hồ Chí Minh có sân chơi hoành tráng quá!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
chân dung Minh Ngoc va DoHuuThuc tại cafe Đất Việt



Trả lời kèm Trích dẫn
a Minh Ngọc cũng phong độ và cờ cũng cao lắm, em giao lưu 3 ván thua cả 3. Mấy tấm hình sinh hoạt CLB KHQ post lên đi anh Minh Ngọc ơi.


Đánh dấu