Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tam Quốc Chế !
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: Tam Quốc Chế !

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ...
    Ba anh em Quai Quan Trương sau khi sắm sửa vũ khí,họp trai tráng anh em trong làng xóm được vài trăm trai tráng rồi họ kéo nhau đi gặp Thái Thú Quai Yên. Hóa ra hỏi thăm mới biết hai ngươi là họ hàng, Quai Yên nhận Quai Bị làm cháu.
    Ngay mấy ngày sau băng đảng khăn vàng kéo đến. Tên cầm đầu là Trì Viễn Chính dẫn 5 vạn tên đàn em ,rất hùng hổ. Ba anh em Quai Quan Trương tiến ra ,Quai Bị quát lớn :
    -Mấy thằng giặc phản động kia,sao con chưa đầu hàng???
    Trì Viễn Chính cũng trợn mắt quát lại :
    - Được làm vua,thua làm giặc!Chưa thua sao lại gọi là giặc. Chưa đánh sao đã bảo tao phải hàng? Nói chuyện ngu vãi !
    -A thằng này lý sự hả! Trương Phì bật pha xốc mâu lao ra ,ngoảnh lại bảo với Quai Bị : Anh cứ để em. Bên kia Trì Viễn Chính sai Mậu Đăng ra,chưa được 1 phút bị Phì xỏ 1 mâu từ đằng sau ra đằng trước.
    Trì Viễn Chính thấy vậy rú ga lao vào cứu, Quan Vũ đã đề phòng, bốc đầu vọt thẳng tới bên Trương Phì hô to: Em cứ để anh!
    Chỉ Long Đao quay tít thò lò như cánh quạt trần. Khán giả chưa kịp nhìn thì đầu Chính đã tạm biệt cổ.
    Đàn em thấy đại ca chết quá ngọt,ù té chạy không kịp tìm dép. Ba anh em họ thúc quân đuổi theo chém giết. Băng khăn vàng đầu hàng rất nhiều.
    Đại loại thấy rằng 3 anh em họ võ công cái thế, tiếp đó đánh trận nào được trận đó, tiếng tăm dần lan khắo các nơi,băng khăn vàng nghe thấy tiếng đều khiếp đảm. Nhiều tên đem khăn nhuộm sang màu da cam,màu đỏ...

    Một bữa nọ,như thường lệ,ba anh em họ dẫn quân đánh một trận lớn,truy sát 2 tên dầu sỏ dưới trướng của Trương Rác là Lương và Bảo. Quai Quan Trương dùng hỏa công đốt cho quân Lương và Bảo khét mù,2 tên dẫn tàn quân bỏ chạy thì bỗng một toán quân mà xông ra chẹn đường chém giết ăn hôi. Anh chàng đi đầu mình cao 1m6,ti hí mắt lươn,râu dài mũi tẹt...
    Hỏi ra mới biết anh chàng đó là Thào Táo. Táo nguyên họ là Hầu Hạ ,bảy đời làm đày tớ thiên hạ.Đàn bà họ Hầu hạ thì làm vú em,giúp việc,ô sin,vợ lẽ.Đàn ông thì cày thuê cuốc mướn,nô bộc, quản gia... Đến đời cha Táo thì phấn đấu vượt lên số phận,không phải Hầu Hạ ai nữa ,đổi sang họ Thào. Táo hồi nhỏ đã tỏ ra là một tên mưu manh xảo trá, lừa cha dối chú...Lớn lên hắn đõ hiếu liêm,sau được thăng làm lệnh doãn. Nhân có băng khăn vàng nổi lên, Táo leo lên chức Kỵ Đô Úy, tham gia nghĩa quân đánh giặc.

    Ngưng hãy nói chuyện đó, kể về chiến sự băng khăn vàn và chính quyền,các cuộc chiến xảy ra liên miên, thua được qua lại ngày qua ngày. Một hôm quân ta bị quân mafìa đánh thua chay te tua, ba anh em Quai Bị tình cờ nghe tin,kéo quân ra cứu viện đẩy lui địch,cứu được thái thú Đổng Choác.
    Đổng Choác được cứu về trại,không thèm cảm ơn ba anh em Quai Bị,hất hàm hỏi ba người đang làm chức gì.
    Quai Bị thưa : Bọn em thất nghiệp.
    Đổng Choác khinh thường họ,quay đi không thèm nói chuyện.
    Trương Phì điên tiết trợn pha lên hét :
    - Thằng con lợn này, không có bọn ta giải vây cứu nó thì nó ăn kít uống nước rửa đít rồi. Thế mà nó còn tỏ thái độ vô ơn coi thường. Để em vào phang bết con lợn này!
    Quan Vũ tuy bực lắm nhưng vẫn can Trương Phì : Biết vậy nhưng nó là cán bộ cấp cao. Giết hắn là phạm pháp .Chi bằng chúng ta bỏ đi.

    BVa anh em họ lại bỏ đi sang với Chu Tuấn. Họ lập rất nhiều chiến công,sau dần dà tiếng tăm đến tai triều đình và Quai Bị được bổ làm huyện lệnh Châu Định.Họ giải tán nghĩa quân,Bị về nhậm chức . Chưa được bốn tháng,do mấy tên quan giải phẫu giới tính dèm pha ,triều đình ra lệnh thanh lọc ,giảm biên chế những ai có công đánh giặc nhỏ. Quai Bị nghi hoặc mình cũng nằm trong số đó,quả nhiên vừa thấy có tin báo có quan thanh tra của triều đình đến .
    Viên quan đó xưng là David Bưu,do hắn hâm mộ cầu thủ DaVid Beckham nên lấy nick như vậy.Quai bị ra đón tiếp từ xa,cung kính vái chào. David Bưu là một tên quan khét tiếng tham ăn của đút,lại hống hách ,hắn nhìn Quai Bị hất hàm hỏi sơ yếu lý lịch,công lao... Quai Bị thưa xong, hắn không cần tra cứu ,chỉ mặt hét mắng:
    - Mi khai láo lý lịch,báo giả công trạng...Ta thân chinh đi thanh tra là đẻ thải hết những loại tham quan như mi! Rõ chửa?!
    Quai Bị nhịn nhục dạ vâng,lui xuống. Ngày hôm sau David Bưu bắt mấy tay đề lại ép chúng khai rằng Quai Bị hại dân tham ô, dân chúng nghe tin kéo đến cửa huyện khóc lóc van xin ầm hết cửa cơ quan. Nhân lúc đó Trương Phì uống rượu phê phê đi ngang qua
    ,thấy dân chúng khóc lóc liền nhảy xuống ngựa hỏi thăm. Nghe xong,Phì trợn tròn 2 mắt,ngieens răng nhảy xuống ngựa lao vào trong hậu đường,thấy David Bưu đang quát tháo mấy tên đề lại, Phì thét lớn :
    - Con chó kia có biết tao là ai không????????
    David Bưu chưa kịp trả lời, đã bị Trương Phì túm tóc lôi tuột ra ngoài sân,trói vào tàu ngựa .Xong đâu đấy Phì chỉ mặt Bưu quát :
    Đại ca tao đánh giặc giúp nước lập bao công trạng,thế mà chúng mày đối xử như thế hả. Mày thích David Beckham lắm hả, tao đánh cho mày què chân cho hết bóng bánh luôn!!!
    Nói xong Trương Phì cứ nhằm ống đồng,mắt cá David Bưu mà sút rầm rầm. Tên quan thanh tra kêu la thảm thiết nhưng Phì vẫn không nguôi giận, kick phát nào chất lượng phát đấy,máu me hắn chảy ròng ròng. Được một hồi bông thấy Quan Vũ ở đâu phi vào ,hớn hở kêu :
    -Tam đệ,sao đệ đánh người mà hông gọi ta vậy,há quên mất lời thề vườn đào rồi sao?
    Lúc đó Phì mới quay ra, giật mình nói :
    - Nhị ca,đệ điên quá nên quên mất. Nhị ca vào đây,mỗi anh em mình 1 chân ,phang cho nó què luôn cho vui.
    Vậy thì tốt quá,! Quan Vũ lập tức nhaỷ vào tham gia.Hai anh em họ người bên trái ,người bên phải, phát thì sút ống đồng,phát thì nện đầu gối,phát thì giậm mắt cá.David Bưu ngất lên ngất xuống đôi lần. Hai anh em Quan Trương cũng rách mõm hơn chục đôi giày Tàu...
    Đúng lúc đó Quai Bị chạy về, nghe chuyện vội vàng vào thì thấy 2 em mình đánh gần chết viên thanh tra,vội vàn hoảng hốt can gián. Trương Phi vẫn giận giữ gào lên :
    -Lại chó như thằng này để em phang chết luôn đi đại ca,để làm gì cho uổng.?
    Hắn là thanh tra của Trung ương, các em đánh thế được rồi. Nếu giết hắn thì phạm tội to đấy. Đánh người thi hành công vụ thì còn chạy chọt được,chứ Giết người thi hành công vụ chắc không còn cửa đâu.
    Quan Vũ lúc đó nguôi giận đã nhiều, nói :
    -Chúng ta lập bao công trạng ,thế mà chỉ được làm huyện lệnh,đã thế bị nó sỉ nhục thế này. Bụi mận gai không phải là nơi để cho chim cất tiếng hót. Thôi đằng nào cũng mang tội đánh người, chúng ta nên bỏ đi thì hơn.
    Quai Bị đem ấn tín treo vào cổ David Bưu, nhổ thêm mấy bãi nước miếng vào mặt hắn rồi ba anh em họ lên ngựa bỏ đi sang với Lưu Khôi.
    ...
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 23-12-2010 lúc 03:27 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Tam Quốc Chế !

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68