Dạo này bận nên chỉ ghé qua TLKD 1 tí rồi out, nên ko biết có chuyện xảy ra với Bác. Nếu bác ko tham gia TLKD nữa thì thực sự là mất mát rất lớn đối với diên đàn, với anh em bằng hữu. Đọc rất nhiều bài của bác ở cả 2 nick (đến hnay em mới biết bác có cả 2 nick này) em thực sự rất ngưỡng mộ về sự hiểu cao, biết rộng của bác, còn về sự hài hước, dí dỏm thì cũng ít người bằng được bác. Mong bác nghĩ lại, đừng vì 1 cá thể mà bác bỏ tất cả ra đi vậy. Mọi người cần bác, mong bác nghĩ lại và sẽ trở lại vào 1 ngày nào đó.
Chúc bác khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
P/s Nhà em ngay cạnh nhà ông Hữu Thỉnh đó, em cũng rất thích đàm đạo về văn thơ, gặp và nói chuyện khá nhiều nhà văn như Dương Tường, Bùi Ngọc Tấn, Phạm Xuân Nguyên, Nguyên Ngọc... Lúc nào bác rảnh, em và bác nói chuyện về thơ văn chút cho vui vẻ bác nhề.