Trích dẫn Gửi bởi Hư Trúc Xem bài viết
Vậy thì ,Người ta có thể từ chối không yêu nhưng không ai có thể từ chối trước một lời thách đấu
Trích dẫn Gửi bởi Hư Trúc Xem bài viết
Tôi vẫn nhớ lời bạn Anhvu79 thà đánh nhau sau này còn dễ nhìn mặt nhau hơn
Bác đã nhận lời thách đấu, và quyết định đánh nhau một trận...


Trích dẫn Gửi bởi Hư Trúc Xem bài viết
Tôi kết bạn với mọi người , ngoại trừ bác .Bác là người tìm đến tôi xin kết bạn trước,xin cứ mở profile Fansifan ra xem sẽ rõ hay vào trong các bài thơ văn của tôi
Bác nói rằng xin hãy coi em như người em nhỏ , vì em chỉ ở cái tuổi như trăng mới lên như hoa mới nở thôi .Đấy là nguyên văn lời bác nhé ,bác cứ check lại mà xem .Bác đã có nguyện vọng tôi chẳng thể chối từ ,dù rằng vẫn biết sẽ có một ngày.........
Với hai nick tôi có khoảng 3000 lời cám ơn từ bạn bè gần xa .Bác nên nhớ trên TLKD là môi trường các anh em trí thức rất đông ,Kỹ sư, Bác sĩ , Dược sĩ ,các doanh gia thành công ,thế mà bác nói ...Các ông không biết gì cả ...y thế nọ ..y thế kia .hóa ra bác mắng mọi người là u tối hết chỉ mình bác sáng sao ?Họ biết cả đấy ,nhưng không muốn nói thôi
Địa vị , học thức, thành đạt ,bác có hơn ai trong này đâu ?,mọi người quí bác và tôn trọng bác vì cái tâm ,sự nhiệt tình bác đối với làng cờ ,tuy nhiên không nên dựa vào đấy mà buông lời xúc phạm với anh em .Bác đã đi quá xa trong lời nói này rồi

Tôi biết cú vừa rồi bác bị hố to ,bao nhiêu năm làm công việc biên khảo và cờ bạc nó đã cho tôi cái thói quen tỉ mỉ và thận trọng ,tuy chỉ để ơ hờ là sưu tập nhưng nếu cần thiết, lập tức sẽ được trích dẫn chi li tới từng số trang,dòng cẩn thận Trước khi post bài này tôi đã gọi điện hỏi Lão Lập và được trả lời , giọng Quảng Bình đặc sệt ...Không sao đâu , đứa mô nói mi tau chỉ lên ông Hữu Thỉnh ,nguồn ấy từ Hội Nhà Văn .tôi cũng có quan hệ khá tốt với các anh em văn nghệ sĩ ,đồng thanh tương ứng mà bác ,Những năm trước nhà hàng Hoa Ban còn mở cửa khi nào về Hà Nội mà chẳng chè chén tới khuya với Lão Thiệp ,nhưng mà khoe khoang ích gì đâu .Tôi vẫn nghĩ bác chỉ khẻ tay sơ sơ bắt quì là cùng, thì tôi cũng chẳng nói gì ,Nhưng bác bắt thu xếp quần áo ra khỏi nhà ngay cái này thì không được rồi .Tẩy tôi là tẩy xì mà bác cứ tố buộc tôi phải bắt thôi ,không thì bác MinhNgoc rồi thằng em 6789 sẽ cười tôi thối mũi vì té bởi một đòn đai trắng .Đó là chưa kể ông anh culu tôi sẽ chì chiết là ..anh đã bảo em rồi mà không ăn nhời .Tôi làm sao chịu cho thấu ?.Bác ra tay quyết liệt nào phải việc ấy đâu ,nó chỉ là cái cớ thôi bác ạ ,
Thông thường mỗi con người trong tâm tư đều có một vùng cấm ,ai cũng đều cực lực bảo vệ nó ,người khác mà xâm phạm tất không được dù cho vợ chồng , cha mẹ anh em .Động đến là hết đấy ,tình nghĩa ruột thịt mà còn không dung nổi nhau huống hồ tôi và bác vốn chỉ bèo mây gặp gỡ .nay vui mai buồn cũng là chuyện vô thường
Bác xưa nay vốn người tao nhã điều đó mọi người đều công nhận ,tôi vốn người tốt nhịn ít khi dám xúc phạm ai nếu có chỉ là vui đùa nhưng sau đó tức khắc phải xin lỗi bạn bè ngay ,tôi không hiểu đã gieo rắc ân oán từ bao giờ để bác phải phiền lòng đến độ đó .Tôi hứa sẽ tránh để không bao giờ bác còn gặp nữa ít nhất ở TLKD .Nhưng bác cũng đừng nên tự đánh mất hình ảnh mình trong lòng các kỳ hữu , Tôi đã đọc kỹ lá thư này để biết chắc rằng nó không có một lời lẽ nào làm xúc phạm hay tổn thuong đến bác mà chỉ nói lên một sự thật Xin cảm ơn bác

Các bạn thân mến , đó là lí do tôi không bao giờ quay lại ......
Nhưng cách đánh nhau của bác như kiểu chạy tới "đánh" một cái, xong chạy đi ngay mà không ngoái đầu trở lại. Như vậy chẳng phải hành động của một kẻ tiểu nhân ư ???

Tại sao bác không ở lại, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để phân định kẻ thắng - người bại. Để sau đó bác và bác Go_ kia lại có thể nhìn mặt nhau ??? Như vậy mới xứng danh anh hùng chứ ! Lại không làm những người mến mộ bác phải thất vọng!

Vài lời thân gửi bác!