Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Thư gửi Trung-Cadan
Threaded View
-
16-12-2010, 12:44 PM #10
bác Fan già rồi, mà người già thường hay dỗi như trẻ con í, nói thật bác khôgn ở diễn đàn nữa em thấy cũng buồn, thằng em bác cũng ham đủ thú cầm, kỳ thư họa, món nào cũng học hỏi đến nơi chốn nhưng tiếc là chả cái nào giỏi nhất cả , đủ để chơi và tán gái thôi he he. tuy trên mạng rất nhiều chỗ để vui thú chơi bời học hỏi, nhưng Thăng Long kỳ đạo là nơi găn bó lâu rồi, bạn bè trên này cũng nhiều nhưng người như bác Fan, bác Phi Hương, là của hiếm đó, mong bác quay lại nhé!
Thư gửi Trung-Cadan
Đánh dấu