Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Em xin 2 thế cờ cổ - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 17 của 17

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hihi , không ngờ topic của em lại có nhiều người quan tâm đến thế , xin cảm ơn tất cả ạ .

    1. Đây không phải chuyện của 10 năm trước , hihi , mà đó là kỷ niệm đã 18 năm trôi qua của em , nhiều lúc nghe nhạc kitaro , hồi tưởng về quá khứ , nó cứ như ngày hôm qua vậy.

    2. Em biết chơi cờ thôi , chứ chơi dốt đặc .

    3. Em thích 2 thế cờ trên vì cái triết lý chứa đựng trong thế cờ . ( Mà em cũng chỉ nhớ được cái đó ) .

    P/S : bác cothe1412 có cái avatar đẹp quá , hihi

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    735
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tá pháo sử mã 1 chắc là đáp án. Mình gặp thế này, lúc cuối cùng con mã về lót che tướng cho con xe chiếu hết.

    Edit: Nhầm, đây là chiếu hết dùng song mã.
    Lần sửa cuối bởi mtuan2, ngày 22-12-2010 lúc 10:20 AM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    36
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyền trân Xem bài viết
    Số là , hồi còn nhỏ , có 1 cậu bạn rất giỏi cờ , hay bày cờ thế đố các bạn . Hồi đó có 2 thế rất hay mà bây giờ em không thể nhớ được . Mong các bác cao thủ cờ thế có ai biết bày lại giùm em với .

    1. Thế thứ nhất , mấu chốt của nó là liên hoàn pháo . Con pháo cứ lăn qua bên này ăn 1 con chiếu tướng rồi lại lăn qua bên kia ăn 1 con chiếu tướng làm bên kia hết quân mà thua

    2. Thế thứ 2 có 1 câu là "mã hồi đầu cứu chúa", nhưng hình như không phải tên của thế cờ . Con mã của ta đang nằm bên quân địch , cứ nhảy về làm ngòi cho pháo chiếu rồi lại rút ra rồi lại nhảy dần về vừa chiếu vừa bắt quân của địch ( quân đang uy hiếp tướng mình ) .

    Em không nhớ nhiều chi tiết lắm , nhưng những gợi ý trên chắc thế nào cũng có người nhận ra . Mong các bác giúp em nhớ lại 1 thời thơ ấu .

    P/s : ngoài ra , em còn có 1 cậu bạn khác rất giỏi đánh mã , có thể chấp xe pháo tùm lum chỉ giữ đôi mã mà bọn em cứ thua ầm ầm . Bác nào có ebook dạy đánh mã cho em xin luôn.

    Xin cảm ơn tất cả những ai đọc qua topic em .


    thế cờ đó là "dược mã hoàn hương" bạn ạ.con mã cứ làm ngòi cho fao chiếu tướng rồi nhảy về bắt xe
    Âu Dương Công Tử

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi auduongcongtu Xem bài viết
    thế cờ đó là "dược mã hoàn hương" bạn ạ.con mã cứ làm ngòi cho fao chiếu tướng rồi nhảy về bắt xe
    anh có thế cờ này không ? , em hỏi google mà google nói hok có bít

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    36
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyền trân Xem bài viết
    anh có thế cờ này không ? , em hỏi google mà google nói hok có bít
    để cuối tuần anh về quê lấy sách rồi pót cho em
    Âu Dương Công Tử

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    the nay don gian wa .ta xa su phao sap lon roi chieu khong bi
    Một cờ,một rượu,một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái gì hay cái nấy
    Có chăng chừa rượu với đàn bà

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Đang ở
    Bắc Ninh
    Bài viết
    377
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thế số 2 làm gì phải bắt xe nhỉ?

Em xin 2 thế cờ cổ
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68