Kết quả 471 đến 480 của 615
Hybrid View
-
03-01-2012, 06:51 AM #1
Tư Phệ rất mê ăn vì thế trong một tiệc cưới Tư ăn gần hết đồ trên bàn mà vẫn còn thòm thèm. Vì mải ăn nên bụng Tư chướng hơi và bắt buột phải xì gas.
Tư vốn thông minh nên nghĩ ra cách là cứ xì gas theo điệu nhạc thì không ai nghe được, đắc ý và thoải mái, cứ thế Tư xì nhịp nhàng theo điệu tango.
Khi xong bản nhạc Tư thấy khoan khoái nhưng hơi ngạc nhiên một điều là tất cả khách hai họ đều hướng về phía Tư giống như Tư là nhân vật chính trong buổi tiệc vậy.
Lúc này Tư mới biết là mình đang nghe nhạc bằng iPod
-
03-01-2012, 02:26 PM #2
Xác định chủ quyền
Trong một phiên tòa, chủ tọa phán quyết: "Pháp luật quy định khi ly hôn, đứa con sẽ theo mẹ! Đó là luật!"
Người chồng ở dưới phản đối:
- Khoan! Thưa tòa! Ngài có biết máy bán nước ngọt tự động không? Khi ngài nhét đồng xu vào cái lỗ đấy! Lon nước sẽ là của ngài hay của cái máy đấy?
- Chắc chắn là của tôi rồi!
Bỗng có một giọng khác lên tiếng:
- Khoan! Nhưng thưa tòa nếu nếu đồng xu ấy của bạn thân ngài thì lon nước thuộc về ai?
(ST)Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
03-01-2012, 03:41 PM #3
Bán nhẫn đính hôn
Một buổi tối, chàng trai hẹn cô gái ra ngoài, chàng mở chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn khắc tên cô gái.
- Em có đồng ý làm vợ anh không?
- Em không biết nên nói với anh thế nào. Em đã có người yêu rồi!
- Cho anh biết người đó là ai?
- Không được, anh sẽ giết anh ấy mất.
- Không, anh chỉ muốn bán lại cho anh ta chiếc nhẫn này thôi.Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
03-01-2012, 11:55 PM #4
2 thằng đứg đầu đườg gọi taxi. 1 thằg ra hỏi :
- A ơi 1 mìh e đi từ đây ra ga hết bao nhiu tiền ?
- 60k
-Vậy cho cả thằng này đi thì hết bn ạ?
- Cũng 60k
- Thôi cám ơn anh, em ko đi nữa đâu.
Rồi quay sag nói vs thằg kia :
- Mày thấy chưa, t đã nói m ko đág 1 xu màSiêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
-
04-01-2012, 08:18 PM #5
Sau đêm tân hôn Ba Phải tâm sự cùng Tư Ngáo
- Số tao xui thật, lấy nhầm con vợ ngu thấy mẹ. Gối dùng gối đầu, mà nó cứ dùng lót mông. Đã vậy nó còn không lo ngủ mà cứ nhìn tao tủm tỉm cười. Khổ ơi là khổ!
Tư Ngáo ôm mặt nức nở
- huhu, số anh em mình xui thật, vợ em cũng thế. Nó chồng cả 2 cái gối lận kìa. Lúc trước em tưởng đó là kiểu của dân thành phố, giờ đây nhờ anh nói em mới biết thế là ngu! huhu ngu gấp đôi! huhuhuLần sửa cuối bởi kt22027, ngày 04-01-2012 lúc 08:27 PM.
-
07-01-2012, 12:39 AM #6
Sản xuất BCS
Một nhà báo đến thăm nhà máy sản xuất bao cao su nọ. Sau một hồi đi thăm nhà xưởng, thiết bị, tìm hiểu quy trình sản xuất...
Khi đi qua một phòng có cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng động lạ... Nhà báo tò mò đẩy cửa bước vào thì thấy có một đôi nam nữ "trần văn nhộng". Giám đốc nhà máy nhanh nhẩu giới thiệu:
- Đây là phòng... kiểm tra chất lượng sản phẩm!
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-01-2012, 12:41 AM #7
Hai bên như nhau
Hai cảnh sát đi tuần ban đêm, thấy một người treo cổ trên cây. Người này nói với người kia:
- Thật rắc rối. Tốt nhất mình hạ người này xuống, mang qua treo bên kia đường thuộc địa phận quận khác cho họ giải quyết.
Một lát sau, có hai cảnh sát đi bên kia đường, thấy người treo cổ, cùng thốt lên:
- Trời, nó lại qua bên này rồi.
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-01-2012, 12:50 AM #8
Cô thư ký & Đại sứ Ả Rập
Cô thư ký xinh đẹp của Bộ Ngoại giao Mỹ được trao nhiệm vụ đón tiếp một vị đại sứ, vốn là thân vương của một quốc gia Ả Rập, với lời dặn dò không được làm mích lòng thượng khách. Nhìn thấy cô gái, ông đại sứ đã mê như điếu đổ. Cuối buổi tiệc chiêu đãi, ông không úp mở nói thẳng lời cầu hôn. Đương nhiên là cô thư ký không muốn nhận lời, nhưng cũng không dám làm phật lòng thượng khách nên cô tìm kế hoãn binh:
- Được! Nhưng ông phải chấp nhận 3 điều kiện
- Em cứ nói! Ta sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của em.
- Trước hết, tôi muốn có biệt thự nghỉ mát ở tất cả những điểm nghỉ mát nổi tiếng trên thế giới như Hawaii, Bahama…Ông đại sứ rút điện thoại, hý hoáy bấm số, nói chuyện một hồi bằng tiếng Ả Rập rồi quay sang cô gái:
- Ta đã gọi điện cho trợ lý! Họ đã liên lạc với trung tâm địa ốc tại các điểm nghỉ mát và tìm được thứ em cần.bCô gái choáng váng và cố nghĩ ra điều kiện khó khăn hơn:
- Tôi biết là tôn giáo của ông cho phép lấy nhiều vợ, nhưng tôi chỉ chấp nhận đề nghị của ông nếu tôi được làm người vợ duy nhất mà thôi. Ông đại sứ lại rút điện thoại, hý hoáy bấm số, nói chuyện một hồi bằng tiếng Ả rập rồi quay sang cô gái:
- Hậu cung giờ đây đã sạch bóng cung nữ - ông hồi hộp - Em hãy cho ta biết nốt điều kiện cuối cùng của em.
Cô gái hết sức lo lắng và quyết định đưa ra một điều kiện mà tiền không mua nổi, quyền không thay đổi được:
- Điều kiện thứ ba là "cái đó" của ông phải dài 25cm! Ông đại sứ gục đầu xuống bàn rầu rĩ trong khi cô thư ký mừng như mở cờ trong bụng. Một lát sau, ông ta rút điện thoại, hý hoáy bấm số, nói chuyện một hồi bằng tiếng Ả Rập rồi buồn buồn nói với cô gái:
- Ta đã trao đổi với các bác sĩ riêng. Họ sẽ cắt bớt, sẽ cắt bớt!
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
08-01-2012, 12:30 PM #9
Vạ miệng
Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe: “Tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn lừa”.
Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.
Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to :
- Tôi đoán ông là một luật sư?
- “Không”, anh ta trả lời, “Tôi là một người chăn lừa”.
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
13-01-2012, 02:41 AM #10
Thơ Táo Quân
Giật mình thấy tháng mười hai
Tận ngày đoạn tháng hóng xài Bút Tre
Làm tí kể lể cùng nghe
Hai ngàn mười một bét nhè đỗ đen:
Mở màn – “Văn hóa” cho quen
Hoa hậu một đống chen lên ào ào
Cởi trên tuột dưới xôn xao
Thòm thèm ta ngắm “giá vào tay ông…”
Hình nuy xem mãi chửa xong
Đã thấy cờ líp “làm trong – ngoài dòm”
Nam vương, Hậu Xóm dội bom
Nội y, hàng độn giữ phom, xem nhòe …
“Thể thao” cũng thấy tòe loe
Fan Kô Gô Ét - gà què cối xay
Đá đấm mãi cứ loay hoay
Ao làng ngụp lặn biết ngày nào khôn
Xi gêm như buổi họp thôn
Vàng lởm mà mất bộn tiền đầu tư
Vi Ép Ép – đứa trẻ hư
Đành chém tay tổng đứ đừ chết chưa?
“Kinh tế” lúc nhặt lúc thưa
Giá lên đều đặn đổ thừa khách quan
Xăng điện chơi trò ăn gian
Bóp mình lè lưỡi - lạy van? Đừng hòng
Chồm hỗm ngồi đó mà mong
Lạm phát* xuống 9 là xong chứ giề?
Đang ngủ nên chắc nói mê
Năm nay 19 sao về hả “anh”?
Mình đói mình ăn rau xanh
Cơ mà ngộ độc – đi nhanh chậm về
“An toàn thực phẩm” hết chê
Ăn gì cũng sợ cũng ghê cũng chờn
Đi chợ cứ tính thiệt hơn
Thịt quà rau củ cứ vờn đời ta
Ăn vào thì sợ thành ma
Không ăn cũng gặp ông bà tổ tiên
“Giao thông”? chất chứa muộn phiền
Ra đường thành lũ vừa điên vừa khùng
Đường sá hẳn là của chung
Mà sao chúng nó cứ tung ào ào
Một đận cứ thấy xôn xao
Anh Đinh bộ trưởng chém vào chém ra
Xông pha thì có xông pha
Nhưng rồi nghỉ mệt ở nhà cho xong
“Y tế” bệnh dịch cuồng phong
Chân tay mồm miệng lở trong lở ngoài
Hơn trăm cháu chưa nguôi ngoai
Vẫn còn cố cãi “mới vài ca thôi”
Nào là viện cớ ỉ ôi
Tây còn chết lắm ta thời ô kê
Mạng người rẻ rúng phát ghê
“Chỉ là chuyện nhỏ, em thề. Yên tâm”.
“Giáo dục” cải mãi chưa xong
Hì lên hục xuống – trường đông, thầy nhiều
Nói thì lại bảo nói điêu
Nhưng giờ mẫu giáo học nhiều hơn ta
(Trước kia học có mõn ca
Giờ thành bán trú cả nhà phát điên
Không học thì cô muộn phiền
Cho nên cái cặp to lên từng ngày)
Thôi em xin nghỉ cái tay
Chờ xem năm mới có hay không nào
Nếu ổn ta tại đâm lao
Theo mấy món mới mua vào bán ra
Trước tiên sẽ đổi bộ loa
Sau thì nâng cấp cái bà Xê Đê
Nếu mà vẫn muốn sàng sê
Cặp dây tín hiệu sẽ về với em….
Những truyện cười hay nhất thế kỷ !
Đánh dấu